Người đàn ông mang bầu khoe con gái 5 tháng

PV,  

Người “đàn ông” nổi tiếng thế giới sinh con hồi tháng 6 vừa rồi đang rất hạnh phúc, và mới đây anh đã khoe đứa con yêu quý của mình trên một show truyền hình.

Thomas Beatie đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi hạ sinh một bé gái dù đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
 
Beatie đang sống như trong mơ khi sắp sinh đứa con thứ hai
 

Giờ đây Beatie lại hé lộ tin vui thứ hai khi “anh” lại đang mang thai đứa con thứ hai được 10 tuần.

“Chúng tôi đang sống trong mơ, tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi yêu vợ và con gái bé bỏng của tôi như một phép màu, tôi không thể hạnh phúc hơn được nưa”, ông bố kiêm bà mẹ nhắc đi nhắc lại như vậy trong chương trình Chào buổi sáng America.
 
Cả gia đình trong chương trình truyền hình Chào buổi sáng

Beatie, 34 tuổi, vốn là một người nữ đồng tính, anh đã sửa lại ngực và áp dụng các phương pháp kích thích tố sinh dục nam nhưng vẫn giữ lại cơ quan sinh sản nữ.

Anh đã được thụ tinh nhân tạo tại nhà với tinh trùng của người hiến tặng.

“Susan là một đứa trẻ luôn vui vẻ, con bé rất hay cười”, ông bố nói về con gái như vậy.

Tôi đã sinh bé tự nhiên. Mọi người đều nhận ra tôi, tôi thực sự ngỡ ngàng về điều này. New York là một thành phố lớn nhưng tôi thấy mọi người đều nhận ra chúng tôi.

Họ gọi tôi là: “Người đàn ông mang bầu. Hiển nhiên là mọi việc tốt đẹp, 99% là thái độ tích cực, họ gặp chúng tôi và thấy chúng tôi như một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

Tất nhiên là bình thường rồi vì chúng tôi cũng có vợ có chồng và con cái mà”
 
Bé Susan đáng yêu ra đời vào tháng 6/2008

Khi được hỏi  ý kiến của anh ra sao khi có rất nhiều người xung quanh thấy anh không bình thường, Beatie trả lời: “Tôi nghĩ mọi người đang cố tìm cái định nghĩa bình thường của riêng họ”. Với tất cả những sự khác thường trên thế giới này thì khác biệt rõ ràng là bình thường mà.

Trả lời câu hỏi: "Anh có thấy hạnh phúc là một người đàn ông không?", Beatie nói rằng: “ Đương nhiên rồi, chẳng có vấn đề gì với một “ông bầu” cả”. Với chúng tôi là bình thường, và quyết định sáng suốt nhất là tôi đã sinh con và chúng tôi thậm chí không phải nghĩ lại đến lần thứ hai”.

Beatie cũng bày tỏ anh không nghĩ mình cần phải giữ kín việc sinh con. Ngoài ra anh tâm sự rằng sự không ủng hộ của gia đình với quyết định sinh con khiến anh cảm thấy thực sự khó khăn nhưng về phía gia đình của Nancy, bố mẹ và anh chị em vợ anh thì hết sức tán thành.
 
Gia đình hạnh phúc dưới nắng thu

Còn Nancy thực sự vui mừng về đứa con thứ hai sắp chào đời, dù dư luận xung quanh có nhiều xì xào. Cô cũng biết rằng thật khó để khiến mọi người hiểu được một gia đình đặc biệt như gia đình cô nhưng thực sự mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

 N.D
Theo DM

NỔI BẬT TRANG CHỦ