Mới 49 tuổi nhưng trông chú Phương già và yếu hơn rất nhiều so với những người đàn ông cùng tuổi. Với giọng nói run run, khuôn mặt méo mó vì cơn đau do một tai nạn bất ngờ đã cướp đi của chú nửa phần hộp sọ bên phải.
Gương mặt của chú Phương bị biến dạng do mất đi một phần hộp sọ bên phải.
Cách đây gần 2 năm, chú lên Sài Gòn để làm việc với mục đích kiếm tiền nuôi ba con ăn học. Hoàn cảnh khó khăn, chú đã phải bán căn nhà ở quê để có thể trang trải các khoản chi phí ăn học của con và lo sinh sống cho cả nhà. Ban ngày, chú là người giúp việc và tối đến chú tranh thủ làm bảo vệ ca đêm cho một công ty tại quận Tân Bình. Cùng với đồng lương của chú và khoản thu nhập ít ỏi từ việc làm công nhân hợp đồng chăm sóc vườn cao su ở Đồng Nai của vợ, chắt bóp chi tiêu cũng gần đủ cho các con ăn học.
Nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc sống của chú và cả gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Trong một buổi chiều tối tháng 6/2011, trong lúc đang trực tại công ty, do làm việc cả ngày lại chưa ăn tối nên chú muốn đi qua đường để mua chút đồ lót dạ. Nhưng trên đường quay lại công ty, một chiếc xe phóng nhanh đã gây ra tai nạn bất ngờ cho chú.
Được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não và tụ máu trong, chú đã được các bác sĩ tại đây đưa một phần hộp sọ ra ngoài để hút máu bầm. Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn khi chú tỉnh lại. Nhưng không may, phần hộp sọ của chú được đưa ra ngoài sau ca mổ thứ 2 để ghép lại đã bị nhiễm trùng. Và chỉ 2 ngày sau, chú lại phải thực hiện một ca mổ khác để tháo bỏ phần hộp sọ cũ.
Xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khỏe hiện nay của chú Phương.
Để chú có thể bình phục trở lại chỉ có cách thay thế vào đó bằng hộp sọ nhân tạo. Nhưng sau ba ca mổ liên tục và chi phí điều trị tốn kém, chẳng những chú không còn tiền để thực hiện ca mổ tiếp theo với chi phí lên tới hơn 50 triệu đồng - một số tiền quá lớn với hoàn cảnh của chú - mà gia đình chú còn phải gánh trên vai một khoản nợ hơn 30 triệu đồng với kỳ hạn phải trả vào cuối năm nay.
Chú trầm tư kể lại: “Sau khi chú vào viện, người ta cũng có đến hỏi thăm và bồi thường cho chú 20 triệu đồng để xin chú bãi nại. Thấy hoàn cảnh của họ khó khăn quá, lại cũng là người lao động nghèo như mình nên chú đồng ý. Thậm chí tới khi họ về, chú còn đưa lại 2 triệu đồng để họ có tiền đón xe về nhà. Dù biết chi phí chạy chữa cao và nhà mình đang khó khăn nhưng mình cũng là người nghèo nên chú thông cảm cho hoàn cảnh của họ.”
Khi hỏi thăm mọi người về hoàn cảnh của gia đình chú Phương, tôi được biết: gia đình chú có ba người con hai trai, một gái. Ngoài người con trai đầu đã ra trường và có thể tự lo cho bản thân thì hai người con gái của chú vẫn còn đang đi học đại học. Một trong hai người con gái của chú mắc bệnh tiểu đường từ năm 10 tuổi. Hàng tháng chi phí chữa bệnh của con gái chú cũng mất hơn 1 triệu đồng. Con gái chú dù đang đi học vẫn tranh thủ đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Từ lúc bị tại nạn đến nay, do bị mất một phần hộp sọ nên chú không thể đi làm, mọi chi phí từ sinh hoạt đến thuốc men đều phải trông chờ vào khoản tiền bảo hiểm gần 2 triệu đồng một tháng, mà để nhận được nó, mỗi tháng chú đều phải tới bệnh viện 3 lần để xin giấy xác nhận của bác sĩ.
Chi phí chữa trị cho chú đã khiến hoàn cảnh gia đình càng trở nên khó khăn với khoản nợ hơn 30 triệu đồng sắp đến hạn.
Nhìn tập hồ sơ bệnh án và biên lai tiền viện phí, tiền thuốc men chữa trị với con số mỗi tờ lên tới hàng triệu đồng, cộng thêm khoản nợ hàng chục triệu đồng cùng chi phí ca mổ tiếp theo, không biết khi nào chú mới có đủ điều kiện để phẫu thuật ghép sọ nhân tạo như mong muốn của chú để đi làm lại phụ vợ nuôi con ăn học. Sắp tới đây, chú sẽ chuyển về nhà của mẹ vợ ở Đồng Nai để giảm bớt chi phí sinh hoạt và để vợ chú tiện chăm sóc.
Việc thiếu một phần hộp sọ khiến chú Phương không thể làm việc hay sinh hoạt như những người bình thường.
Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất của mình, chú chia sẻ: “Hy vọng con chú ra trường có việc làm để tự lo cho bản thân. Còn chú, chỉ mong sao nhanh hết đau để có sức khỏe đi làm.”
Mọi sự giúp đỡ đối với chú Phương và gia đình mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại: 01652601727, gặp chú Phương. Địa chỉ nhà: Số 36/5 khu 5, ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. |
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000. Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011. |