Người đàn ông thẳng tay ném vợ từ ban công tầng 8 xuống, lời biện minh của ông ta với cảnh sát gây ngỡ ngàng
Sau khi ném vợ từ ban công xuống, ông Dave còn cố thủ trong căn hộ, nhất định không chịu mở cửa cho cảnh sát vào làm việc.
- Hay tin vợ mất vì Covid-19, chồng cũng từ chối điều trị, tự tháo mặt nạ thở để ra đi cùng người bạn đời của mình
- Nhìn về Vũ Hán và bài học lớn cho cả thế giới: Hết phong tỏa mới chỉ là sự khởi đầu của cơn khủng hoảng Covid-19 mà thôi
- Ám ảnh những phận đời nhặt rác ở Indonesia: Thà chịu nhiễm Covid-19 còn hơn chết đói
- Người phụ nữ bị cáo buộc là "bệnh nhân số 0" châm ngòi đại dịch Covid-19: "Đời tôi có lẽ chẳng bao giờ được như trước nữa"
Sự việc xảy ra tại một khu chung cư thuộc quận Ban Chang, thành phố Rayong (Thái Lan) hôm 28/4 vừa qua. Người đàn ông mang quốc tịch Anh tên Dave Mitchell, 46 tuổi, thẳng tay ném vợ là bà Sukanda, 56 tuổi, mang quốc tịch Thái Lan từ ban công căn hộ nhìn ra biển ở tầng 8 xuống.
Bà Sukanda đã rơi một tầng rưỡi xuống tấm mái chìa ra của toà nhà đối diện, nên bà đã sống sót. Người phụ nữ vẫn tỉnh táo khi được đưa lên cáng và chuyển đến bệnh viện để điều trị chấn thương. Cảnh sát cho biết bà đã bị gãy xương sườn và trật khớp một cánh tay và chân.

Bà Sukanda may mắn sống sót sau khi bị chồng ném từ ban công tầng 8 xuống.
Sau khi ném vợ từ ban công xuống, ông Dave còn cố thủ trong căn hộ, nhất định không chịu mở cửa cho cảnh sát vào làm việc. Sau 2 tiếng đồng hồ dùng mọi lý lẽ thuyết phục, cảnh sát Thái Lan vẫn không đột nhập được vào căn hộ. Cuối cùng, một vài người hàng xóm đã giúp cảnh sát phá cửa vào căn hộ và bắt giữ người đàn ông.

Ông Dave còn cố thủ trong căn hộ không chịu ra.
Sau khi bị bắt, ông Dave giải thích với cảnh sát rằng ông ta bị căng thẳng vì các chuyến bay về Anh đều bị huỷ vì dịch Covid-19 và việc phải ở trong nhà suốt nhiều ngày khiến ông ta mất bình tĩnh. Người đàn ông đã rất khó chịu vì phải ở trong căn hộ cả ngày, chấp hành lệnh cấm di chuyển nghiêm ngặt của Thái Lan, giờ giới nghiêm vào 10h tối và các quán bar đều đóng cửa.


Dave giải thích với cảnh sát rằng ông ta bị căng thẳng vì các chuyến bay về Anh đều bị huỷ vì dịch Covid-19 và việc phải ở trong nhà suốt nhiều ngày khiến ông ta mất bình tĩnh.
Bà Sukanda cho biết bà và người chồng ngoại quốc đã xảy ra cãi vã trước khi bà bị chồng ném xuống dưới.
Hôm 30/4, con gái của bà Sukanda, cô Ruetairat Phutadduang, cho biết cô sẽ nộp đơn tố cáo ông Dave vì hành vi bạo lực với mẹ của mình.
(Nguồn: Coconuts)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028