Người đàn ông tử vong ở phòng khám tư do truyền nước
Khoảng 5h30 phút ngày 3/4, anh Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 1970) bị đau đầu, sốt cao nên đã đến phòng khám này để khám. Sau khi được bác sĩ Lê Hoàng Tú truyền hết 2 chai nước và tiêm hai mũi thuốc kháng sinh, anh Th. có biểu hiện khó thở, tím tái.
Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, vừa cho hay cơ quan này sẽ tước giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa của bác sĩ Lê Hoàng Tú (ở Cao Viên, Thanh Oai, Hà Đông, đang giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) liên quan sự việc một nam bệnh nhân tử vong sau khi điều trị tại đây.

Bác sĩ Tú đã gọi cho người nhà đến để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sau đó chuyển sang Bệnh viện Quân y 103. Sáng 4/4, bệnh nhân tử vong. (Ảnh minh họa)
Bởi phòng khám này chỉ được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên khoa Nội, nhưng gần đây đã tự ý nâng cấp đổi tên sang phòng khám đa khoa.
Trước đó, khoảng 5h30 phút ngày 3/4, anh Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 1970) bị đau đầu, sốt cao nên đã đến phòng khám này để khám. Sau khi được bác sĩ Lê Hoàng Tú truyền hết 2 chai nước và tiêm hai mũi thuốc kháng sinh, anh Th. có biểu hiện khó thở, tím tái.
Bác sĩ Tú đã gọi cho người nhà đến để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sau đó chuyển sang Bệnh viện Quân y 103. Sáng 4/4, bệnh nhân tử vong.
Theo đại diện Sở Y tế, sau khi tiếp nhận vụ việc, đại diện cơ quan này đã có mặt để nắm bắt tình hình. Nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD