Người giúp việc cũng là người thân

LH,  

“Ba mẹ thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải đối xử tử tế và coi bác Tâm như người nhà. Bữa ăn, ba mẹ đều gọi và chờ bằng được bác lên ngồi ăn cơm cùng gia đình cho vui.”

Cuộc sống bận rộn, nhiều người phụ nữ cũng đảm nhận những trọng trách và cương vị quan trọng khác nhau trong xã hội. Thời gian dành cho gia đình eo hẹp dần và lúc này họ cần tìm thuê một người giúp việc để thay họ làm việc nhà.

“Mình muốn được thư giãn và nghỉ ngơi sau khi hết giờ làm việc. Trước kia mỗi lúc tan sở, mình trở về nhà với hàng đống công việc không tên. Xong việc khi đã khuya và dậy từ rất sớm. Từ ngày có người giúp việc, mình cảm thấy thoải mái trong tư tưởng và dành được nhiều thời gian chơi với nhóc Tí hơn.” (Chị Hương-Đống Đa) tâm sự.

Tìm được một người thật thà, chăm chỉ là niềm mong mỏi của nhiều gia đình. Và trên thực tế có những cặp vợ chồng đã tỏ ra rất hài lòng khi nói về người giúp việc đang chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình.

Gặp chị Hải (Ba Đình) đang đi mua hàng với em Vân(người giúp việc) tại siêu thị Fivimart vào một sáng Chủ nhật, chị Hải rất vui khi có Vân ở cùng mình.“Vân đã sống với vợ chồng tôi được ba năm và tôi chẳng có gì phải phàn nàn về em cả. Giờ đây tôi đã coi em như con cháu  trong gia đình. Nhóc Cún nhà tôi cũng quấn chị Vân lắm. Buổi tối còn nằng nặc đòi xuống ngủ cùng chị”.

Để có một người giúp việc ưng ý, không ít gia chủ đã phải vật lộn tìm kiếm, nhờ vả mọi mối quan hệ.

Vốn khó tính nên bà Hà (Tây Hồ) vẫn cảm thấy không bằng lòng với người giúp việc mà cô con dâu mới thuê về. Muốn thử tính thật thà của cô, bà Hà đã vài lần cố tình đánh rơi hay bỏ quên vài món đồ ở trong túi quần , túi áo hay trên mặt bàn nhưng Trinh(người giúp việc)đều nhặt lại và trả lại cho bà đầy đủ.

Bớt dần mặc cảm nhưng không phải  đã hoàn toàn yên tâm. Bà Hà chỉ thực sự cảm thấy yêu quý và tin tưởng  khi Trinh nhiệt tình chăm sóc bà trong bệnh viện. “ Cháu nó chăm sóc tôi tận tình chu đáo mà không một lời kêu ca phàn nàn mặc cho tôi vì bệnh  đau mà quát nạt. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình có lỗi một phần đối với cháu”.

Đối với nhiều chị em,  tìm được người giúp việc ưng ý cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều thời gian tận hưởng những thú vui trong cuộc sống .Tan sở, chị Hằng( Hoàn Kiếm) giờ có thể nhàn nhã đi mua sắm và uống cafe với bạn bè. Người giúp việc mới tỏ ra nhanh nhẹn và rất hợp ý chị.

Trên thực tế vẫn còn không ít gia đình coi thường và thiếu tôn trọng đối với người giúp việc mặc dù họ đáng tuổi cha mẹ mình. Quát tháo, và có những lời lẽ không phải khiến cho nhiều người giúp việc tủi thân bỏ việc. Chỉ đến khi chạy vạy không kiếm nổi một người khác tốt hơn để thay thế họ mới thấy ân hận và  hối tiếc.

“Ba mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải đối xử tử tế và coi bác Tâm (người giúp việc như người nhà. Bữa ăn, ba mẹ đều gọi và chờ bằng được bác lên ngồi ăn cơm cùng gia đình cho vui. Từ ngày có bác Tâm, gia đình chúng tôi thêm phần ấm cúng”. Đó là lời chia sẻ chân thành của anh Nam ( quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Các cụ xưa thường có câu “ Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Những người chủ một khi có tấm lòng nhân ái luôn quan tâm và đối xử tốt với người giúp việc thì chắc chắn họ sẽ đối xử lại tốt với họ và ngược lại. Thời buổi này tìm một người giúp việc chăm chỉ đã khó và biết cách giữ chân họ lại càng khó hơn.
  
 
 
 
LH

NỔI BẬT TRANG CHỦ