Người mẫu, ca sĩ trong vụ Lee Byung Hun chính thức lĩnh án tù
Quyết định cuối cùng của vụ kiện Lee Byung Hun và Lee Ji Yeon, Dahee từ tòa án Seoul đã chính thức được đưa ra vào ngày 15/1.
Lee Byung Hun từng kiện Lee Ji Yeon, Dahee tội danh tống tiền và vu khống ngoại tình.
Với lời giải thích này, nữ ca sĩ nhóm GLAM Dahee bị tuyên án 1 năm tù, trong khi Lee Ji Yeon lĩnh mức án phạt cao hơn là 1 năm 2 tháng tù. Phán quyết cuối cùng cho thấy sự khoan hồng của tòa án Seoul trước hành động hối cải và hứa hẹn sửa chữa sai lầm của bên bị kiện, bởi trước đó Dahee đã gửi 14 lá thư xin lỗi đến Lee Byung Hun thông qua tòa án. Tuy nhiên, viện kiểm sát vẫn chưa thấy thuyết phục và từng quyết đề xuất mức án 3 năm tù giam cho cả hai.

Lee Min Jung đã về Hàn để làm việc nhưng chồng cô vẫn ở lại Mỹ
Trước đó, vào cuối năm 2014, Lee Byung Hun đã rời Hàn Quốc và đến Mỹ đoàn tụ cùng Lee Min Jung. Tuy nhiên, mới đây, đại diện phát ngôn của vợ Lee Byung Hun cho hay: "Lee Min Jung đã về Hàn Quốc, cô đang có lịch làm việc dày đặc những dự án quảng cáo và chụp ảnh". Trong khi đó, công ty quản lý của nam diễn viên Iris lại cho biết: "Hiện tại Lee Byung Hun đang dành thời gian riêng tư ở Mỹ. Anh đã không trở về Hàn Quốc cùng vợ".
Kể từ khi scandal ngoại tình của Lee Byung Hun và Lee Ji Yeon nổ ra, Lee Min Jung chưa một lần chính thức xuất hiện ở các sự kiện lớn cùng chồng. Lần cuối cùng cô bị bắt gặp tình tứ với chồng là ở Los Angeles, tuy nhiên lúc này người hâm mộ ngờ vực rằng nữ diễn viên Boys Over Flowers chỉ đang muốn lấp liếm sự rạn nứt giữa hai vợ chồng nhằm giữ thể diện cho Lee Byung Hun. Mọi hoạt động, tin tức đi lại của Lee Min Jung đều được giữ kín như bưng, cô chỉ phát biểu thông qua đại diện phát ngôn của mình. Trong năm 2015, Lee Min Jung có thể sẽ tiếp tục hoạt động trở lại, song điều này không hề khẳng định được rằng liệu tình cảm của cô và chồng liệu đã được hàn gắn hay chưa.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau