Người nổi tiếng và những mơ ước hoang đường về chuyện "ướp xác"
Rất nhiều người nổi tiếng đã quyết định sẽ đổ cả đống tiền để ướp xác sau khi chết với hy vọng một lúc nào đó họ sẽ có cơ hội tái sinh.
Simon Cowell

Simon Cowell là người có tính cách khá kỳ quái, vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi ông là người đầu tiên tuyên bố sẽ đông lạnh sau khi chết và sống lại khi các nhà khoa học tìm ra cách giúp ông thức dậy. Trong bài phỏng vấn của Tạp chí GQ, Simon cho biết: “Nó giống như là một kiểu bảo hiểm mà thôi. Nếu nó không hoạt động thì cũng chẳng sao, còn nều nó hoạt động thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Có thể bạn cho rằng chuyện đó nghe rất điên rồ, nhưng tôi thấy đó là một ý kiến tuyệt vời. Tôi có cảm giác nếu tôi không làm điều đó bây giờ tôi sẽ hối tiếc ở 300 năm sau.”
Paris Hilton

Lucy Liu

Lucy Liu đã chia sẻ trong một lần phỏng vấn: “Khi tôi chết tôi muốn được đông lạnh trong tủ quần áo của Nan Kempner. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ có một bộ sưu tập đáng kinh ngạc vào lúc đó. Điều đó thật tuyệt vời.”. Không biết đó có phải thực sự là điều mong muốn của Lucy Liu? Bởi cô sẽ bỏ ra khá nhiều tiền nếu muốn đông lạnh cả tủ quần áo.
Britney Spears

Theo nguồn tin của tờ The Sun thì Britney Spears muốn được đông lạnh sau khi chết. Tờ báo này cũng cho biết Britney Spears đã đầu tư khá nhiều tiền vào công ty nghiên cứu đóng băng người chết bằng nitơ hóa lỏng. Nguồn tin này cho biết: “Sự việc bắt đầu khi Britney Spears nghe người nào đó đề cập đến chuyện sẽ làm đông lạnh sau khi chết và thức dậy vào một ngày nào đó trong tương lai. Brit thấy điều này thật thú vị và cô ấy đã dành cả ngày Mother's Day để tìm hiểu vấn đề này trên internet, trong khi 2 cậu con trai được cô bảo mẫu đưa đi chơi công viên. Cô ấy muốn có cơ hội sống thứ 2.”.
Larry King

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3