Người phụ nữ không thể đứng vững sau khi chồng và con trai 20 tuổi lần lượt qua đời vì nhiễm Covid-19 chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi
Hơn nữa, vì cách ly xã hội mà người mẹ này chỉ có thể tổ chức một lễ viếng nhỏ, những người tham dự cũng không thể đến gần để an ủi.
- Cậu bé báo án kêu cứu mạng, khi đến nơi cảnh sát phát hiện tình huống "dở khóc dở cười", đặc biệt là lời thỉnh cầu của đứa con
- COVIDIOT: Danh từ khai sinh nhờ Covid-19, dành riêng cho những kẻ hành xử "kém thông minh" giữa đại dịch
- Hoàn cảnh trái ngược của hai Hoàng tử Anh: Người ngày một thăng tiến, địa vị được củng cố, người rũ bỏ dòng họ và phải chôn chân một chỗ
Đến ngày 11/4, bang Michigan (Mỹ) xác nhận đã có gần 24.000 cư dân nhiễm Covid-19 và gần 1.400 người tử vong. Trong đó, có một cậu thanh niên 20 tuổi và bố của mình.
Người bố là Freddie Lee Brown Jr., 59 tuổi, đã nghỉ hưu. Ông mất vào ngày 26/3. Chỉ 3 ngày sau, con trai Freddie Lee Brown III, sinh viên đại học, cũng không chiến thắng căn bệnh do virus corona gây ra.
Gia đình Brown đã tan vỡ sau thảm kịch. Bà Sandy Brown phải tiếp nhận hai tin buồn liên tiếp. "Hai người đàn ông của tôi đã mãi mãi rời xa. Tôi đang đứng ở đây nhờ sức mạnh của Thượng đế, vì tôi chẳng còn sức lực nữa" - người phụ nữ đau buồn nói.

Bà Brown đặt tay lên trán người chồng quá cố, sau đó quay sang khóc thương con trai (Ảnh: AP)
Được biết, chồng của bà Brown vốn bị suy thận, được chở tới bệnh viện Ascension Genesys khi có biểu hiện khó thở. Ông được xác nhận nhiễm Covid-19 và cho thở máy, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.
Ngày hôm sau, người con trai 20 tuổi - có tiền sử hen suyễn - cũng ngã bệnh. Tình trạng của anh ban đầu được cải thiện, nhưng bất ngờ chuyển xấu rồi tử vong.
Bà Brown cho biết: "Không còn lời nào để diễn tả nỗi đau đớn của tôi. Thật không thể tưởng tượng. Chỉ trong mấy ngày, tôi đã mất cả chồng và con trai trong dịch bệnh tàn khốc này. Tôi phải chứng kiến con trai từ hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc, ra đi chỉ trong 3 ngày".
Bà Brown đã tổ chức tang lễ cho người thân vào ngày 10/4. Do cả nước Mỹ thực hiện cách ly xã hội nên chỉ có một ít người đến viếng. Họ cũng chỉ dừng xe trước cổng và bước xuống bày tỏ niềm tiếc thương của mình, không thể trực tiếp nói lời từ biệt người quá cố hay san sẻ với nỗi đau của tang quyến.
(Theo Fox News)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028