Người phụ nữ "quay ngược thời gian" thích tự trồng cây, làm vườn theo phương pháp xưa
Luôn cho rằng mình sinh ra sai thời điểm vì chị Crystal luôn cảm thấy hào hứng với cách trồng cây, chăm cây theo phương pháp cổ xưa.
- Vườn rau quả sạch chen chúc, tốt tươi của người đàn ông từ nhỏ đã mơ ước trở thành nông dân
- Vườn rau 7 bậc thang xanh tươi trên mái nhà của vợ chồng trung niên được các con xây tặng ở Quảng Ngãi
- Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt rau quả sạch
- Người đàn ông cải tạo biệt thự sang chảnh thành khu vườn thực vật, tạo nơi ở cho 25 chú mèo và 1 chú chó
- Cặp vợ chồng trẻ dành 5 năm để biến khu đất hoang rộng 6000m² thành khu vườn thiên đường của cỏ cây, hoa lá
Chị Crystal (Hoa Kỳ) chọn cách sống gần gũi với thiên nhiên. Có thể khi nhìn vào, mọi người sẽ nhận xét chị chậm tiến hay lạc hậu nhưng đó không phải là điều khiến chị bận tâm.
Chị thường chọn cách nấu nướng bằng củi, sử dụng thức ăn từ việc trồng cây trong vườn.
Từ khi sinh ra, chị Crystal đã là một đứa trẻ yêu thích trồng cây, thích khám phá thiên nhiên dù nhiều người cho rằng chị hiếu động, thích nghịch bẩn.
Tuy nhiên, chị hạnh phúc khi bố chị chính là người nhen nhóm, thắp sáng tâm hồn chị với tình yêu cây cối.
Chị yêu thiên nhiên từ sâu trong đáy lòng và luôn có một điều gì đó thúc giục chị tìm được "đáp án" cho cuộc sống của mình. Và rất may mắn rằng, chị đã thành công vì đã sống vui vẻ, hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Chị Crystal hào hứng với công việc của mình.

Thu hoạch trong vườn.

Nuôi thêm gà.



Đối với chị, thức ăn luôn là liều thuốc lành mạnh nhất, hữu ích nhất cho sự điều tiết chất trong cơ thể. Vì thế, chị chọn cách trồng cây, làm vườn bằng chính đôi bàn tay của mình. Chị làm giàu cho đất, chị yêu thích chăm bón cho giá thể với phân gà, phân chim hay các loại lá cây, rau củ quả già... Chị cũng kích thích việc thụ phấn tự nhiên bằng ong, bướm, kiến... Chị cho rằng, trồng cây, làm vườn cần phải tôn trọng thiên nhiên, chắc chắn cuộc sống của bạn cũng sẽ vô cùng tuyệt vời.




Vì có mùa đông lạnh nên chị Crystal thường chọn thời điểm khí hậu ấm áp để trồng thêm các loại rau củ quả phù hợp với thời tiết. Ngoài ra, khu vườn cũng khiến chị Crystal thu hoạch và chế biến mỏi tay.

Đối với chị, trồng cây làm vườn cũng là cách để chị kết nối với cuộc sống, giúp truyền cảm hứng đến những người yêu thích không gian trong lành, ăn thực phẩm sạch. Chị Crystal cũng luôn ước ao rằng, không chỉ mình chị mà tất cả mọi người đều cần có ý thích trong việc giữ gìn môi trường sống của mình, tự tạo thức ăn hàng ngày cho mọi người trong gia đình mình.
Theo HWGF
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ









