Người Sài Gòn được "giải nóng" nhờ cơn mưa trái mùa
Rạng sáng ngày 6/4, Tp. Hồ Chí Minh cũng như một số khu vực phía Nam đã xuất hiện một trận mưa lớn. Hôm nay (7/4) mưa lại lất phất xuất hiện ở trung tâm Sài Gòn kèm nhiều tia sét và tiếng sấm lớn ở vùng ngoại.
Trừ trận mưa khá lớn vào rạng sáng ngày 6/4, hôm nay thời tiết khu vực trung tâm Sài Gòn chủ yếu nhiều mây, mưa nhỏ giọt và không đều, cứ khoảng 30 phút một lần, mỗi lần vài phút.
“Mưa để mát mẻ” là mong ước của nhiều người đang phải chịu cảnh oi bức mấy tháng nay. Tuy nhiên kiểu mưa "đỏng đảnh" này lại khiến người thấy phiền. Nhiều người có thói quen mang theo áo mưa quyết định mặc xuyên suốt trên đường đi vì mưa cứ “theo nhịp, theo đợt”, cởi ra - mặc vào sẽ rất mất thời gian. Những người buôn bán vỉa hè cũng đã mang áo mưa ra treo bán khắp các ngã đường, bắt đầu một mùa kinh doanh mới.
Trong khi đó ở vùng ngoại như quận 9, quận 12, huyện Củ Chi (TP.HCM) lại xuất hiện sấm chớp liên tục. Những sinh viên đang cắm trại, đi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại quận 9 cho biết, tầm 14h nhiều tia sét bất ngờ xuất hiện, khiến nhiều người lo sợ phải chạy vào trốn ở đền Hùng.
Sài Gòn bắt đầu xuất hiện hình ảnh "mặc áo mưa vì biết đâu chút nữa trời lại mưa".
Người đàn ông chở nhiều đồ nên dừng lại trú bên hiên. Bên ngoài là mưa lất phất và những cánh hoa mùa hạ vàng rực.
Một mùa kinh doanh áo mưa nữa lại bắt đầu.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Leitzphone và cảm giác muốn chụp ảnh - thứ mà AI chẳng thể làm được!
Xiaomi 17 Ultra và Leica Leitzphone dùng chung toàn bộ phần cứng camera. Nhưng cầm hai máy lên, tôi chụp ảnh theo hai cách hoàn toàn khác nhau - và sự khác biệt đó không nằm ở sensor hay thuật toán.
-
15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD