Người Singapore đội mưa, đứng kín hai bên đường tiễn đưa ông Lý Quang Diệu
Ngày hôm nay, 29/3, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người Singapore vẫn mặc áo mưa, che ô đứng kín 2 bên đường để tiễn đưa cựu Thủ tướng Singpore Lý Quang Diệu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông David Hong, 58 tuổi, cho biết: "Đây là một thử thách cho quyết tâm và tinh thần của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại sợ một cơn mưa khi mà ông Lý Quang Diệu đã trải qua còn nhiều trận bão tố hơn thế nữa".
Krishnamoorthy Baskaran, một kỹ sư nghiên cứu cao cấp, cũng có chung suy nghĩ. Ông nói: "Trời mưa không phải là vấn đề lớn. Đóng góp của ông Lý Quang Diệu còn xứng đáng hơn thế rất nhiều. Tôi đã không thể đến viếng ở Toà nhà Quốc hội vì vậy ít nhất tôi có thể làm điều này cho ông ấy".
Trong khi đó, nhiều người chờ đợi trên tuyến đường mà xe chở linh cữu cố Thủ tướng Singapore đi qua tìm nơi trú mưa dưới các lối đi có mái che hoặc dưới các toà nhà.
Hành trình đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu về nơi an nghỉ cuối cùng kéo dài 15,4km, qua các địa danh chính và khu vực trung tâm. Linh cữu của ông sẽ rời Toà nhà Quốc hội vào lúc 12h30 ngày hôm nay và được đưa tới Trung tâm Văn hoá Đại học thuộc Đại học Quốc gia Singapore vào lúc 13h40. Lễ tang sẽ được tiến hành từ 14h đến 15h15.





NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?