Nhã Phương hạnh phúc khoe ảnh hai vợ chồng son, bóng gió khẳng định chủ quyền qua chi tiết này
Từ sau tuần trăng mật, đây là lần đầu tiên Nhã Phương đăng tải hình ảnh của hai vợ chồng.
- Nhã Phương vẫn miệt mài đi Mỹ lưu diễn cùng Trường Giang dù đang mang thai
- Trường Giang khẳng định đang sống hạnh phúc với Nhã Phương; Dương Khắc Linh chia tay Trang Pháp rồi mới yêu người mới
- An Nguy tố Cát Phượng dựng chuyện PR phim, nhà sản xuất "Chú ơi đừng lấy mẹ con" khẳng định phi lý nhưng hướng đến nhân vật này
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng lên trang cá nhân. Theo suy đoán của nhiều người, có vẻ như đây là hình ảnh Nhã Phương cùng chồng trên máy bay và được chính Trường Giang ghi hình lại.

Trong ảnh, cả hai đều diện đồ trắng và đội mũ đội vô cùng tình cảm. Nhiều người cũng nhanh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Trường Giang. Nhiều người cho rằng có vẻ như Nhã Phương đang muốn khẳng định Trường Giang đã là "trai có vợ" bằng chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của chồng.
Ngay sau hình ảnh Nhã Phương chia sẻ, nhiều bình luận đều dành lời khen cho độ đáng yêu của hai vợ chồng.

Vợ chồng Trường Giang rất thích diện đồ đôi.
Từ sau khi kết hôn, Nhã Phương thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng. Mặc dù vậy fan hâm mộ vẫn cho rằng cô hơi "lười" khoe ảnh. Bằng chứng là sau hơn 1 tháng kết hôn nhưng người đẹp cũng chỉ chia sẻ có 2 tấm ảnh của vợ chồng lên trang cá nhân mà thôi.
Từ sau khi kết hôn, có nhiều tin đồn cho hay Nhã Phương đang mang thai. Tuy nhiên, vợ chồng Trường Giang đều giữ im lặng trước thông tin này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
POCO X8 Pro Max: Chiếc máy 13 triệu đang làm khó cả phân khúc flagship!
POCO X8 Pro Max là lần đầu tiên dòng X có chip ngang chuẩn cận flagship, pin 8.500mAh lớn hơn cả nhiều flagship đắt gấp đôi, khung nhôm kính với IP68/IP69K - tất cả ở mức giá chỉ khoảng 12-13 triệu đồng. Chiếc máy này đặt ra câu hỏi: ranh giới giữa tầm trung và flagship còn có nghĩa gì nữa không?
-
Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper