Nhật ký xúc động của nữ y tá Vũ Hán từng cận kề cái chết vì nhiễm virus corona khi phải chăm sóc lượng bệnh nhân quá lớn
Nữ y tá đã chia sẻ các trải nghiệm và cảm xúc của mình trong thời gian điều trị bệnh Covid-19 ở Vũ Hán, nhằm động viên những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.
- Hoàng tử Harry tay xách nách mang một mình trở về Anh, đáng chú ý nhất là nét mặt bất thường khiến ai nhìn cũng giận "sôi máu"
- Trước sự "vô lễ" của em dâu, Công nương Kate tỏa sáng như nữ thần trong sự kiện mới, không nói một lời nào nhưng cũng đủ khiến Meghan "muối mặt"
- Câu chuyện chua xót về những nữ y tá bị người dân kỳ thị vì "mang virus đi khắp nơi" giữa dịch corona
- "Những người mẹ đẹp nhất" trong tâm dịch bệnh: 7 y tá nữ cùng nhau uống thuốc cai sữa, quyết tâm ra tiền tuyến chống corona
Deng Danjing là y tá tại Bệnh viện số 7 Vũ Hán, đã bất ngờ bị sốt vào ngày 1/2 và nhập viện vào hôm sau. Trước đó, cô bị ho một chút nhưng không để tâm lắm. Cuối cùng sau 2 ngày nằm điều trị, cô được chẩn đoán đã nhiễm Covid-19.
Deng không chắc mình bị lây từ ai, bởi cô luôn mang khẩu trang khi kiểm tra các bệnh nhân nghi nhiễm virus từ cuối tháng 1. Nữ y tá đã làm việc liên tục 13 giờ/ngày vì số lượng bệnh nhân quá đông. Cô nghĩ rằng mình bị lây từ một trong số bệnh nhân hay các đồng nghiệp.
Triệu chứng ban đầu khá nhẹ, nhưng căn bệnh tiến triển rất nhanh chóng. Bác sĩ thông báo với mẹ của Deng, cô đã nguy kịch chỉ sau 5 ngày nằm viện.

Y tá Deng Danjing (Ảnh: China Daily).
"Tôi sốt 38,5 độ C vào lúc 3h sáng, uống thuốc và nằm nghỉ đến 2 tiếng sau vẫn không thuyên giảm. Tôi đã khóc vì cảm thấy không thể chống đỡ được nữa. Cả người tôi đau đớn và rất lạnh" - Deng viết trên Xiaohongshu, một nền tảng truyền thông xã hội với khoảng 300 triệu người dùng.
"Tôi thật lòng mong cô sớm hồi phục. Hãy tiếp tục mạnh mẽ nhé" - một người dùng mạng động viên Deng lúc đó.
Trong nhiều ngày tiếp theo, Deng gần như biến mất, không thể cập nhật tình hình của mình trên Xiaohongshu vì bệnh tật hành hạ. Cô thấy như mình đang ở bờ vực của cái chết.

Một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị ở Vũ Hán (Ảnh: China Daily)
May mắn thay, cô dần hồi phục sau khi được chữa trị, bao gồm được tiêm hormone và thuốc kháng virus HIV. Kế đó, Deng đã âm tính với nCoV sau đúng 2 tuần nằm viện.
"Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ - tôi đã hồi phục và được xuất viện" - nữ y tá cho biết khi tái xuất trên mạng xã hội. "Xin cảm ơn mọi người, tất cả netizen khắp cả nước, vì sự cổ vũ hết mình của các bạn... Tôi cũng muốn nói với các bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm này: Bạn phải tin vào chính mình, tin vào các bác sĩ của chúng ta. Chúng ta không được chùn bước trước virus".
Hiện giờ Deng đang tự cách ly ở nhà, nỗi lo lắng vẫn chưa qua đi. Cô còn phải làm xét nghiệm trong 2 tuần tới để chắc chắn mình hoàn toàn khỏi bệnh.
"Sau khi hoàn toàn bình phục, tôi hi vọng có thể tiếp tục kề vai sát cánh với các đồng nghiệp một lần nữa, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh" - nữ y tá chia sẻ.
* Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.
(Theo China Daily)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028
