Nhiều người dự định đứng ngoài viếng Đại tướng thâu đêm
Mặc dù đồng hồ đã điểm 0 giờ và qua ngày mới, nhưng hàng trăm người vẫn đến số nhà 30 Hoàng Diệu với tâm nguyện được viếng anh linh Đại tướng. Có lẽ những ngày này người Hà Nội đang thức xuyên đêm để tang cho người anh hùng dân tộc...
Dù một lượng người dân rất lớn đã ra về khi đạt được tâm nguyện là vào viếng Đại tướng, mặc dù đồng hồ đã điểm ngày mới nhưng hàng trăm người vẫn có mặt trước cổng số nhà 30.
Tất cả đều hướng về khuôn viên phía trong ngôi nhà mà Đại tướng sinh sống và gắn bó.
Nhiều người hướng ánh mắt thành tâm dành cho người anh hùng của dân tộc.
Một đôi bạn trẻ thắp nến cho Đại tướng trên hàng rào rồi lẳng lặng nhìn vào bên trong một hồi khá lâu.
Người đàn ông này chia sẻ rằng: Do chuyến công tác trong Sài Gòn nên những ngày vừa qua không kịp bay ra để viếng Đại tướng. Đêm nay, vừa đáp chuyến bay là anh có mặt tại đây kính cẩn trước người.
Người phụ nữ kính cẩn chắp tay vái và những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi...
Một lẵng hoa cúc, hai cây nến của đôi bạn trẻ thắp lên.
Có thể 2 em bé này còn quá nhỏ để hiểu công lao to lớn của Đại tướng đối với dân tộc, với đất nước nhưng lòng thành kính, tôn thờ Đại tướng luôn nằm trong tâm bất cứ người Việt nào.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?