
Những điểm đến cho một bộ ảnh cưới hoàn hảo (P1)
Kiếm một điểm chụp ảnh cưới thật khó, phải hội đủ tiêu chí: cảnh đẹp và có thể nghỉ ngơi được. Dưới đây, xin giới thiệu đến các bạn một vài điểm hấp dẫn trong mùa cưới năm nay.
Muôn sắc màu cùng phố Hàng Mã
Trung thu sắp đến! Đây là dịp tuyệt vời để bạn thể nghiệm một bộ ảnh cưới nhiều màu sắc. Nếu bạn không ngại chụp ảnh giữa đông người, hãy thử với một bộ ảnh cưới lạ mắt từ những đồ chơi xinh xắn của Tết Trung Thu.


Một bộ ảnh đẹp đêm Trung thu.
Hình ảnh các cô bé cậu bé xung quanh sẽ là những thiên thần đáng yêu cho bộ ảnh cưới này. Đừng quên cầm trên tay một món đồ chơi xinh xắn làm đạo cụ nhé! Vừa đi chơi vừa chụp ảnh, hãy rủ những người bạn thân thiết cùng đi.
Tím biếc bên vườn hoa Bách nhật
Không phải đi xa, nằm ngay trong lòng thành phố, những vườn hoa bách nhật tím biếc đang thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm. Tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội), những vườn hoa tuyệt đẹp này đang là nguồn cảm hứng sáng tạo của rất nhiều bạn trẻ.
Dành một buổi sáng để chụp hình, bạn mất khoảng 10.000 -20.000 đồng/người để được vào vườn chụp ảnh và chìm đắm trong sắc tím của hoa. Sau những vườn hoa cải vàng và những nụ sen hồng, hoa bách nhật mùa thu đang là bối cảnh yêu thích của nhiều cặp đôi tình nhân.

Bạn nên đi trong 2 tuần tới.


Trước khi những vườn hoa này hết mùa.
Làng Cựu – Một chiều buông nắng
Cách Hà Nội 40km, làng Cựu thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên nổi tiếng khắp xứ Bắc kỳ về nghề may Tây. Được xây dựng với lối kiến trúc Pháp đặc trưng, những ngôi nhà cổ kính của làng mang những đường nét tinh tế rất riêng.
Có khoảng 20 ngôi nhà không có người ở trong làng. Những ngõ nhỏ lát đá xanh dẫn lối. Một vài người ưa thích kiến trúc tìm về với làng, tìm về với nét cổ kính còn nguyên vẹn chưa mai một với thời gian.
Thi thoảng, không gian làng lại có chút xáo động vì vài ba bạn trẻ, cuối tuần về thăm làng, chụp những tấm ảnh lưu niệm. Để rồi khi những ồn ã rời đi, sự tĩnh mịch, trầm tư và u hoài lại ùa về với từng con ngõ, từng mái lá rêu phong.

Hãy tôn trọng những giá trị kiến trúc và nét cổ kính của ngôi làng.


Một bộ ảnh với áo dài tuyệt đẹp.
Thả hồn với đầm Vân Long
Nằm cách Hà Nội chừng 80km, trong địa phận tỉnh Ninh Bình, Đầm Vân Long là điểm đến thú vị cho một chuyến đi cuối tuần với thời gian vỏn vẹn một ngày.
Từ Hà Nội xuôi theo con đường quốc lộ 1A, qua Phủ Lý là đã đến địa phận tỉnh Ninh Bình. Qua đến ngã ba Gián Khẩu, bạn rẽ trái để chạy theo đường vào Nho Quan và chạy thêm khoảng 8km để đến với xã Gia Vân – huyện Gia Viễn.
Đầm Vân Long nằm ngay dưới chân đê mà bạn sẽ ngạc nhiên khi xe dừng lại. Cách phố phường náo nhiệt chưa đấy 2km, một khung cảnh trời mây non nước bỗng hiện ra thanh bình vã tĩnh lặng. Bất luận là nắng hay mưa, ngày lễ hay ngày thường, con đầm với 300 chiếc thuyền nan mong manh luôn sẵn sàng phục vụ khách. Giá cho một người lên thuyền là 35.000 đồng và mỗi thuyền chỉ chở tối đa là 3 người.

Sau buổi chụp, bạn có thể ghé lại Cúc Phương nghỉ ngơi.


Sóng nước mênh mang.
Thảo nguyên hoa Mộc Châu
Mộc Châu thuộc địa phận tỉnh Sơn La, nằm cánh Hà Nội chừng 200km chạy dọc theo đường quốc lộ 6 là tới. Thời điểm này các đồi chè đã phủ xanh một màu tươi mới, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Vào tầm tháng 11, hoa dã quỳ màu cam bung nở như một chiếc cổng hoa suốt dọc hai bên đường vào thị trấn, hoa trạng nguyên đỏ sậm, ẩn hiện sau những mái nhà là những cây hồng lúc lỉu quả. Nhưng đẹp nhất là những thảm hoa cải trắng trên những sườn dốc, lẫn với đám hoa ngũ sắc tim tím.

Những đồi chè, những đồi hoa cải và hoa dã quỳ tuyệt đẹp.

Đường vắng.
Mùa thu vàng trên khắp mảnh đất Tây Bắc
Cuối tháng 9, những thửa ruộc bậc thang trên khắp mảnh đất xứ Mù Cang Chải - Yên Bái nhuộm vàng sắc lúa, sắc nắng vàng và bầu trời xanh mát của những ngày thu.
Mảnh đất Yên Bái nằm gần như trọn vẹn trên quốc lộ 32, nối từ Hà Nội đến tận sát với con đèo Ô Quy Hồ của Lai Châu. Trên con đường vượt qua đủ đèo dốc này, những thửa ruộng bậc thang đang khoe sắc rực rỡ trong nắng thu vàng ruộm. Những thửa ruộng vàng đến tận chân trời, nối với bầu trời xanh ngắt, trong trẻo của mùa thu.

Mù Cang Chải nhuốm trong sắc vàng.

Hay Tú Lệ mơ màng tuyệt đẹp...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa