Những lời xin lỗi con hài hước của các bà mẹ Mỹ
Có khi nào bạn thầm nghĩ: “Ước gì giờ được tung tẩy mua sắm mà không phải ngồi… bế cái đứa trẻ này?”. Nếu có thì cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi vì thực ra có rất nhiều bà mẹ như bạn.
Con yêu, xin lỗi con vì mẹ đã chụp ảnh thay vì đỡ con dậy.
Xin lỗi con, mẹ đã dùng $2 cuối cùng để mua cuốn tiểu thuyết này thay vì mua cho con búp bê Barbie mà con thích.
Xin lỗi vì mẹ đã bảo rằng trong túi có Cheerios, cốt để mẹ có 2 phút thảnh thơi.
Xin lỗi con yêu vì mẹ không bao giờ mở chiếc máy theo dõi này lên cả. Hi vọng là con không sao. (Bà mẹ này đã thảnh thơi ngồi ăn bánh và mặc kệ con đang ở trong phòng khác một mình mà không mở máy theo dõi tình hình của con).
Xin lỗi con vì đã trùm con bằng một tấm vải nhìn như Jedi Knight (một nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao).
Xin lỗi con vì mẹ đã để cho con chơi cái túi rác này quá lâu.
Xin lỗi con yêu vì mẹ đã để mũ che kín mặt khi chúng ta đi dạo hôm nay.
Xin lỗi con vì mẹ mải chơi trắc nghiệm và để cho con "tự sướng" với đống đồ ăn.
Xin lỗi con vì đã để cho con "đầu bù tóc rối" và có một cái mùi khó tả.
Xin lỗi con yêu vì đã để cho con phải tự lục lọi đồ ăn cho bữa tối.
Xin lỗi "con gái rượu" vì bố đã không đọc cái tag chỉ dẫn mặc quần đúng chiều cho con.
Xin lỗi con vì mẹ đã mải ngồi nhìn con chơi ở khoảng cách quá xa.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phỏng vấn độc quyền cùng Apple: “M5 Pro và M5 Max được thiết kế để đưa MacBook Pro vượt qua giới hạn những gì một chiếc laptop có thể làm”
Giữa một thị trường laptop cao cấp đang dần bão hòa bởi những bản nâng cấp nhỏ giọt, câu hỏi "có đáng để xuống tiền lên đời?" ngày càng trở nên khó trả lời. Nhưng với sự xuất hiện của thế hệ M5 Pro và M5 Max, Apple dường như không muốn người dùng phải tiếp tục đắn đo.
-
Diễn viên Resident Evil làm chấn động cõi mạng vì một Tool AI đạt 10.000 star trên GitHub: dân lập trình vào mổ xẻ, lập tức bóc trần sự thật