Những phim dở tệ, doanh thu "khủng" của Hollywood (P.2)
Quả là ngược đời, nhưng đó là sự thật!

"Date Movie" - một bộ phim dở cần tránh
Những bộ phim tệ hại này đã kiếm được hơn 300 triệu đô la Mỹ (hơn 6.000 tỉ đồng), tuy nhiên, cho tới thời điểm này, vẫn chưa có phim nào được trao giải Mâm xôi vàng (dù đã có tới 17 đề cử). Rất nhiều bộ phim được đánh giá trong danh sách của bài viết này là những phim được nhào nặn bởi hai vị đạo diễn Jason Friedberg và Aaron Seltzer.
7. Vampires Suck

Tuy vậy, bộ phim này vẫn thu được tới hơn 80 triệu đô la Mỹ (gần 1.700 tỉ đồng) từ các rạp chiếu (Phải chăng là nhờ danh tiếng của những bộ phim mà nó nhái lại?).
8. Big Momma’s: Like Father, Like Son

Kiểu 1: "Chúng ta có một diễn viên hài da đen nhưng tất nhiên diễn xuất cũng kém đi nhiều rồi, chúng ta cũng có một đội ngũ người hâm mộ khá trung thành, trong khi chỉ cần 32 triệu đô la Mỹ (gần 700 tỉ đồng) để làm phim, và bạn cũng sẽ thu lại được tiền. Thế là được rồi".
Kiểu 2: "Cái phim này có kịch bản không? Có Eddie Murphy không? Có Tyler Perry không?".
Một kiểu khác: "Thật hoàn hảo. Đừng lo lắng về kịch bản. Chỉ cần chắc chắn rằng chúng ta có một nam diễn viên trẻ (người có một sự nghiệp hứa hẹn để hủy hoại) từ phim Tropic Thuder mà anh ta góp mặt, và chúng ta có thể chiến thắng tại Bảng xếp hạng phim ăn khách".
Ngoài ra, phim này cũng có 3 đề cử cho giải Mâm xôi vàng.
9. Meet the Spartans

Nam diễn viên người Anh Sean Maguire sẽ cần thời gian để khôi phục lại sự nghiệp điện ảnh của mình sau khi nhận lời tham gia Meet the Spartans. Thật đáng tiếc vì anh chàng này cũng có khả năng diễn xuất, thay vì tự biến mình thành trò cười trên phim.
10. Epic Movie

"Những người làm ra Epic Movie có lẽ vừa khám phá ra sự tồn tại của... nước tiểu, chứng buồn nôn và ung nhọt. Họ đã thể hiện tất cả bằng sự vui nhộn" - Kyle Smith viết trên tờ New York Post.
"Friedberg và Seltzer chẳng là gì nếu không có sự can đảm, và họ đã nhảy quá cao tới mức khi chạm đất, cả hai nên dành thời gian từ nay tới cuối đời để dưỡng thương" - Sandra Hall viết trên tờ Sydney Morning Herald.
"Epic Movie là bộ phim hài tệ hại một cách đặc biệt theo rất nhiều kiểu. Nó cũng khá kinh hoàng, ở hầu hết các thời điểm trong phim, tới mức dường như mọi sáng tạo đều xuất phát từ một lý do sai lầm" - Jim Hemphill viết trên tờ Reel.
"Sản phẩm phim ảnh này cũng khá tương đương với một mớ giun sán" - J.R.Jones viết ở Chicago Reader.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đánh giá AirPods Max 2: Càng dùng lâu, càng thấy rõ những nâng cấp Apple ẩn sau thiết kế quen thuộc
AirPods Max 2 không thay đổi thiết kế, nhưng nâng cấp về chất âm, chống ồn và trải nghiệm thông minh. Sự khác biệt chỉ thực sự rõ khi sử dụng lâu dài.
-
"Quái vật AI" quá nguy hiểm nên Anthropic không dám công khai - Chuyên gia bảo mật vào cuộc và tuyên bố, chỉ là chiêu trò marketing