"Nữ nhân bán nhà": La Tấn lên chức bố bỉm sữa, đón con trai đầu lòng kháu khỉnh mới ra đời
Sau khi biết vợ cũ sinh con, La Tấn hốt hoảng chạy đến bệnh viện để nhìn mặt quý tử đầu lòng. Thế nhưng, đứa bé này không phải là con ruột của anh.
- "Nữ nhân bán nhà": La Tấn mặt kề mặt với Tôn Lệ, suýt có nụ hôn đầu tiên cùng vợ Đặng Siêu
- Biết Tôn Lệ diện váy ngắn quay phim, Đặng Siêu nổi cơn ghen đến giám sát cấm vợ khoe chân
- "Nữ nhân bán nhà": La Tấn tổ chức sinh nhật cho Tôn Lệ, ngày yêu nhau không còn xa
- Sao hạng A "sa cơ thất thế" khi đóng phim truyền hình: Châu Tấn xuống sắc, Tôn Lệ diễn lố, Thang Duy quê mùa
- Tôn Lệ đóng chung phim với bố Đặng Siêu, con dâu bố chồng hội ngộ sau 15 năm
Trong hai tập 39 và 40 của bộ phim Nữ nhân bán nhà, Từ Văn Xương (La Tấn) gây chú ý khi đón con trai đầu lòng ra đời.
Sau một thời gian mang thai, Trương Thừa Thừa bất ngờ chuyển dạ sinh con. Lúc này, Từ Văn Xương đang đưa khách hàng đi xem nhà tại ngoại ô. Do điện thoại hết pin nên anh không nhận được thông báo.
Trong khi đó, Trương Thừa Thừa lại liên tục gọi tên Từ Văn Xương tại bệnh viện. Chứng kiến Trương Thừa Thừa đau đớn, bạn thân của cô đã tìm mọi cách liên hệ với Từ Văn Xương.

Trương Thừa Thừa đau đớn gọi tên Từ Văn Xương tại bệnh viện.
Sau khi biết chuyện, Từ Văn Xương nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Tại đây, anh nhìn thấy gã nhân tình của Trương Thừa Thừa chăm sóc đứa bé mới sinh trên tay. Trong khi đó, Trương Thừa Thừa lại đau khổ rơi nước mắt. Thì ra đứa bé này không phải là cốt nhục của Từ Văn Xương.
Sau khi sinh con, Trương Thừa Thừa đã kiểm tra nhóm máu để biết chính xác danh tính cha đứa bé. Trong lòng cô luôn mong muốn đứa bé là con ruột của Từ Văn Xương. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho thấy gã nhân tình mới là cha đứa bé.

Trương Thừa Thừa đau khổ khi phát hiện đứa bé mới sinh không phải là con của Từ Văn Xương.

Trái ngược với Trương Thừa Thừa, Từ Văn Xương lại vui mừng với kết quả này. Trải qua mọi chuyện, anh đã tìm được sự tự do để bước sang trang mới cuộc đời. Sau khi ra khỏi bệnh viện, việc làm đầu tiên của Từ Văn Xương chính là theo đuổi Phòng Tự Cẩm (Tôn Lệ). Từ Văn Xương nói dối đứa bé là con ruột của mình để thử lòng cô. Anh liên tục than vãn bản thân đã không còn cơ hội làm lại từ đầu khi phải gánh vác trách nhiệm gia đình.

Từ Văn Xương nói dối đứa bé là con ruột để thử lòng Phòng Tự Cẩm.
Lời nói dối của Từ Văn Xương khiến Phòng Tự Cẩm hoàn toàn tin tưởng. Cô tuyên bố sẽ cùng anh nuôi dưỡng đứa bé và trở thành người một nhà. Lúc này, Từ Văn Xương mới nói ra sự thật về thân thế của đứa bé. Khi nhận ra bản thân vô tình thừa nhận tình cảm, Phòng Tự Cẩm xấu hổ chạy trốn. Về phía Từ Văn Xương, anh tiếp tục vui mừng lần thứ hai vì xác định được tình cảm của Phòng Tự Cẩm dành cho mình.

Do tin lời Từ Văn Xương nên Phòng Tự Cẩm vô tình thừa nhận tình cảm.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế
Chế độ Bậc thầy không phải tính năng thêm vào cho đẹp thông số. Đây là cách OPPO và Hasselblad đặt lại câu hỏi cơ bản nhất của nhiếp ảnh: ai mới là người quyết định bức ảnh trông như thế nào, bạn hay thuật toán?
-
Ra mắt đồng hồ pin năng lượng mặt trời, dùng 10 tháng mới hết, mua về phải tự lắp ráp