Nữ sinh giả bị ung thư lừa giáo viên mất việc, tan cửa nát nhà
Cuối cùng, nữ sinh này đã phải trả giá cho hành động quấy rối gây nên hậu quả nghiêm trọng bằng bản án 2 năm 8 tháng tù giam.
Cô Retallack là giảng viên của Bianco. Bianco khiến Retallack tin rằng học trò của mình bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được 3 tháng nữa. Tin lời, cô Retallack đưa Bianco về nhà và bị chính học trò của mình phá hoại hạnh phúc.

Bianco (trái) lừa cô giáo rằng mình bị ung thư, sau đó lại đóng giả một bác sĩ trên mạng để tán tỉnh cô giáo (phải), phá hoại hạnh phúc gia đình.
Bianco gặp cô Retallack năm 2009 khi ghi danh vào một lớp học đại cương do các giảng viên y tế giảng dạy. Khi đó, Bianco 16 tuổi, đến từ Fowey, Cornwall, Anh. Bianco sống cùng mẹ. Nhưng vào năm nhất Đại học, mẹ Bianco qua đời. Cô Retallack trở thành gia sư riêng của Bianco.
Bianco khi đó đã thể hiện mình là người có hoàn cảnh khó khăn, tâm lý phức tạp, hoảng loạn... và luôn gọi cô Retallack để được giúp đỡ. Kể từ đó, Bianco dần lấy được niềm tin của cô Retallack.
Sau đó, Bianco nói dối gia đình mình phức tạp. Cô bị bố và mẹ kế hành hạ, đánh đập và không muốn về nhà. Thậm chí, cô Retallack còn bỏ tiền ra thuê nhà cho Bianco. Nhưng Bianco lại tiếp tục nói dối rằng cô bị bệnh tụt huyết áp để có cớ về ở chung với gia đình cô giáo.

Mỗi ngày Bianco đều nói là đi khám bệnh nhưng thực ra là đến quán café ngồi chơi.
Đỉnh điểm là khi Bianco nói dối rằng mình bị chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2013. Mỗi ngày, cô gái trẻ lại nói rằng đi xe xuống bệnh viện. Nhưng thực ra cô chỉ ra quán café ngồi, mua băng gạc và giả mạo chữ ký y tế làm tin.
“Mỗi ngày, bà Retallack lại lái xe đưa Bianco đến quầy lễ tân bệnh viện. Tối lại đến đón. Trong khi đó, Bianco giả mạo chữ ký bệnh viện để lừa cô giáo. Thậm chí, Biancon còn nói rằng tình trạng của mình xấu đi và chỉ sống được ba tháng", công tố viên cho biết.
Giả vờ đau đớn, Bianco ngủ trên giường cô Retallack gần như 24/24 để được chăm sóc. Trong khi đó, chồng cô Retallack chán nản vì sự lạnh nhạt của vợ, đã thường xuyên ra ngoài.

Bianco bị kết án 2 năm, 8 tháng tù vì hành vi lừa đảo của mình.
Chưa dừng lại ở đó, Bianco còn lập tài khoản giả mang tên bác sĩ John để tán tỉnh chính cô giáo mình. Khi cả hai thân mật hơn và muốn gặp mặt trực tiếp, “John” nói anh bị bệnh ung thư phổi và “chết”.
Được một thời gian sau, Bianco nói với cô Retallack rằng muốn chết ở nhà và đã để cô giáo chi 2000 bảng Anh (hơn 60 triệu đồng) tổ chức bữa tiệc sinh nhật cuối cùng. Rất nhiều bạn bè được mời đến bữa tiệc. Mọi người khóc hết nước mắt. Thậm chí, họ còn làm một chiếc dây chuyền to tặng Bianco để “mang xuống mộ”.
Chồng cô Retallack đã có lúc nghi ngờ học sinh của vợ mình và đến chất vấn. Nhưng Bianco nói dối giỏi đến mức ông Retallack phải cảm thấy xấu hổ.

Vào một ngày, sự thật được phơi bày, cô Retallack đến bệnh viện và phát hiện ra không có bệnh nhân nào tên Bianco hết. Khi rời bệnh viện, cô thấy Bianco đang ngồi nhâm nhi café. Khi cô Retallack hỏi rằng phải chăng Bianco đã lừa cô, nữ sinh nhẹ nhàng thú nhận: “Đúng”!
Cuối cùng, tại tòa án, Bianco bị kết án 2 năm 8 tháng tù cho hành vi của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau