Ở chung với nhà chồng

PV,  

Ở chung, hai vợ chồng trẻ mà chỉ dám âu yếm nhau khi đã đóng chặt cửa phòng ngủ, nghe bạn xui “tắm chung với chồng đi, thú vị lắm đấy” cũng không dám, vì mấy phòng chung nhau một cái toilet...

Trước khi cưới, hẳn cô gái trẻ nào cũng mơ ước tới một ngôi nhà riêng nhỏ nhắn cho 2 vợ chồng với rèm cửa màu trắng, đồ đạc mới tinh sạch sẽ - một ngôi nhà cho 2 kẻ yêu nhau. Thế nhưng, không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực…
 
Ở chung với gia đình chồng đang là nỗi bức xúc của rất nhiều nàng dâu. Lý do thì có muôn vàn, điều kiện kinh tế không đủ để mua nhà riêng, chồng là con một, muốn ở riêng nhưng bố mẹ chồng không đồng ý… Dù là lý do nào đi nữa thì các cô con dâu cũng phần nào cảm thấy không thoải mái với cảnh sống chung như thế.

Sự khác nhau về hoàn cảnh sống, về phong cách sống giữa hai thế hệ thường tạo ra khoảng cách khó lấp đầy giữa con dâu và gia đình chồng, mà đại diện thường là mẹ chồng. Ở chung, có muốn rủ chồng đi chơi sau giờ làm hay đi ăn tối ở ngoài cũng khó, vì còn phải về ăn cơm với gia đình, hoặc còn phải cơm nước cho bố mẹ chồng. Ở chung, muốn mua đồ ăn ngon ngon về tẩm bổ cho chồng cũng ngại vì chẳng lẽ mua cho mỗi chồng, mà mua cho cả nhà thì... Ở chung, bật điều hòa nhiều lúc cũng lăn tăn, phòng ông bà cũng nóng mà chưa lắp điều hòa vì ông bà sợ tốn tiền điện…

Trong cuộc sống chung dưới một mái nhà, những va chạm là không thể tránh khỏi, từ chuyện giờ giấc sinh hoạt, tới chuyện lời ăn tiếng nói, rồi chuyện tiền nong tiêu pha… tất cả đều có thể gây ra những ấm ức không lời cho cả hai bên. Và như một điều tất yếu, các nàng dâu muốn ra ở riêng.
 
Ở riêng thích lắm!
 
Một đứa trẻ ra đời là bước ngoặt trong quan hệ giữa nàng dâu với gia đình chồng. Những mâu thuẫn trước đây chưa gặp thì có thể sẽ nảy sinh. Sự khác biệt giữa những kinh nghiệm cũ của ông bà nội và kiến thức mới về nuôi dạy con của người mẹ trẻ có thể sẽ tạo ra một cuộc chiến thật sự giữa hai bên. Theo kinh nghiệm của bà thì phải kéo rèm, tắt bớt đèn, quấn chặt chân tay bé, bột thì phải ăn từ rất sớm, còn nêm mắm muối vào vì “ngày xưa bố nó toàn ăn thế, vẫn lớn thế này đấy thôi”. Bà “chừa” cái bàn cái ghế khi bé ngã, đánh người khác cho bé cười, có khi bà còn dạy bé…chửi bậy rồi cười hỉ hả. Những điều ấy làm đau đầu rất nhiều bà mẹ trẻ. Và ý nghĩ ra ở riêng lại càng nung nấu.
 
Ở chung, hai vợ chồng trẻ mà chỉ dám âu yếm nhau khi đã đóng chặt cửa phòng ngủ, nghe bạn xui “tắm chung với chồng đi, thú vị lắm đấy” cũng không dám, vì mấy phòng chung nhau một cái toilet. Cãi nhau có khi phải cãi qua chat, còn về nhà phải cố mà tỏ ra bình thường, chẳng dám giận trước mặt ông bà….

“Ở riêng thoải mái lắm! Tha hồ ăn mặc “mát mẻ” này, vợ chồng đùa cười xả láng này, hôm nào có hơi mệt thì chồng cũng thông cảm, mua đồ ăn sẵn hoặc vợ chồng mỗi người một gói mỳ tôm cũng xong, miễn là cho con ăn đầy đủ là được….” Tâm sự của các cặp ở riêng làm cho những cô dâu đang ở chung càng thêm bức xúc.
 
Và họ ngồi mơ về một ngôi nhà riêng...
 
Hồng Vân
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ