1. Mẹ đi chợ sắm Tết, về tới nhà than vãn với bố: “Giá cả leo thang quá anh ạ, không mua được mấy”.
Tũn nghe lỏm được vài câu liền quay sang hỏi mẹ: “Giá cả leo thang chạy trốn hả mẹ, để con lên gác xem bạn ấy có trốn trên đó không mẹ nhé.”
Bố mẹ nhìn nhau cười ầm ầm.
2. Buổi tối đi ngủ, mẹ dặn Tũn không được ăn kẹo kẻo sâu răng, Tũn sau khi khụng phịu liền quay sang "thương lượng" với mẹ:
- Con không ăn kẹo trước khi ngủ mẹ ạ. Ăn sẽ bị sâu răng đúng không mẹ.
- Ôi, đúng rồi, sâu răng xấu lắm. Con ngoan quá.
- Thế không ăn kẹo tối, đêm con có được ăn không mẹ?
Mẹ....?
3. Trước khi đi làm mẹ dặn Tũn:
Mẹ: - Tũn ở nhà ngoan nhé, đừng quấy bà biết chưa con?
Tũn: - Mẹ đi làm đi, con ngoan lắm, ở nhà không khóc đâu, con còn đi tất đây này. Nói rồi cô nàng giơ chân lên cho mẹ xem.
Mẹ: - Ôi, con ngoan quá, chiều mẹ về mua quà cho nhé, ở nhà ngoan nhé. Mẹ nhắc lại.
Tũn: - Ơ, mẹ hay nhỉ? Con có phải trẻ con đâu mà mẹ dặn nhiều thế.
Mẹ há hốc mồm.
4. Mẹ giục Tũn đi đánh răng, vì mải chơi nên cô nàng không đứng ngay dậy, mẹ dọa:
- Con mà không đánh răng là con sâu nó ăn hết răng của con đấy.
- Ôi, có sâu ăn răng hả mẹ? Tũn ngạc nhiên.
- Đúng rồi, con hãy nhìn bạn bị sún răng mà xem, đấy là những bạn lười vệ sinh, ở bẩn.
- À, ra vậy. Tún vừa nói vừa quay sang nhìn bà nội. Hóa ra bà cũng là người ở bẩn, không chịu đánh răng nên bị rụng hết răng.
Mẹ nhìn bà “bấm bụng” không dám cười.
5. Mẹ mang bầu sắp sinh, hàng ngày Tũn thường được mẹ cho nói chuyện với em. Tũn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao em bé không ra ngoài chơi với con.
- Em chưa đủ lớn con ạ. Khi nào em lớn sẽ ra chơi với con.
- Thế em làm gì trong bụng mẹ mà lâu vậy?
- À, hàng ngày em sẽ ăn, ngủ và chơi trong bụng mẹ con ạ.
Tũn ra điều nghĩ ngợi rồi thở dài:
- Em bé sướng thật đấy, mẹ cho con chui vào bụng mẹ chơi với em nhé.
Mẹ???
6. Tũn nghịch ngợm, mẹ nói mãi không chịu nghe. mẹ "dỗi":
- Tũn có muốn mẹ xấu đi không?
- Dạ không ạ, con muốn mẹ lúc nào cũng xinh đẹp.
- Vậy thì con phải nghe lời mẹ nhé, con hư là mặt mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn, trông mẹ sẽ xấu đi.
- Vậy có nghĩa là mẹ nào có nhiều nếp nhăn là con hư đúng không ạ?
Mẹ mừng rỡ: - Đúng rồi.
Tũn nhìn mẹ nghiêm nghị: - Thì ra là do mẹ hư, thảy nào con thấy mặt bà ngoại nhăn nheo nhiều nếp nhăn lắm đấy nhé.
Mẹ "bó tay" với cô con gái nghịch ngợm.