Ở nhà với những "con sen" không có gì ngoài thời gian thì "boss" cũng choáng khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương
Những người nuôi mèo từ khắp nơi trên thế giới đã tạo ra một xu hướng "chải chuốt" kỳ lạ nhưng cũng không kém phần độc đáo cho thú cưng của mình.
- Nam y tá tử vong sau 12 tiếng làm việc cật lực cứu chữa bệnh nhân nhiễm Covid-19, tiết lộ của mẹ anh càng khiến nhiều người xót thương
- Cuộc gặp gỡ hiếm có khó tìm mà "yêu không chịu nổi" của đại diện Nam Cực và Bắc Cực: Chim cánh cụt đi lang thang trong thủy cung đóng cửa bắt gặp cá voi trắng
- Chuyện kỳ lạ về ngôi nhà làm từ 100.000 tờ báo cũ, vững chãi hiên ngang suốt gần 1 thế kỷ vẫn không có dấu hiệu mục nát
Những con vật nhỏ bé sống bên cạnh chúng ta thực sự mang lại giá trị tinh thần to lớn, bởi không ít thì nhiều, có sự hiện diện của chúng thì tinh thần của mọi người được cải thiện rất nhiều. Vậy nên không ít người thừa nhận rằng chơi đùa với chó hay mèo sẽ giúp chúng ta cảm thấy rất sảng khoái. Những người bạn bốn chân đôi khi có những hành động ngộ nghĩnh và hài hước vô cùng thích thú.
Trong thời gian tự cách ly tại gia để chống dịch Covid-19, nhiều người đã nghĩ ra những trò tiêu khiển để "giết thời gian", một số người lại đem cả thú cưng ra chơi đùa. Kết cục là diện mạo của nhiều "boss" đã thay đổi đáng kể sau những ngày phong tỏa khắp nơi, khắp chốn như thế này.

Mang cái bộ dạng này ra ngoài đường khéo bị coi là quái vật rồi lại bị đuổi đánh thì khổ cái thân tôi lắm cơ!

Trông mặt tôi có giống mèo nữa không đây? Hãy trả lại cho tôi dung mạo ngày xưa...

Vươn vai dài rộng cái đã thấy mình không còn là giống mèo nữa rồi.

Trông mặt tôi có giống đang đùa không hả "sen"?

Bực lắm cơ, đang yên đang lành lại phải ở nhà cách ly!

Ở nhà rảnh rỗi quá kiếm việc để làm nên tạo kiểu lông mới cho "boss", thế mà từ lúc tỉa lông xong đến giờ "boss" cứ nhìn "sen" với ánh mắt hình viên đạn thế này đây.

Gọn gàng, đàng hoàng quá đi chứ, nhưng mà trông tôi có giống mèo nữa không?

Không những cắt đi bộ lông đẹp của "boss", "sen" này còn nhuộm cả lông cho đẹp!

Một sản phẩm đẹp từng centimet.

Ngủ một giấc tỉnh dậy đã không nhận ra mình nữa rồi!

"Sen" bảo nhìn tôi trông chán đời quá nên quyết định tân trang nhan sắc cho tôi, ấy thế mà không hiểu sao từ lúc tỉa lông xong mọi người cứ nhìn tôi là cười sặc sụa. Cười cái gì thế không biết. Đẹp mà!

Nhìn xuống người mình mà thấy tức quá đi!



Thôi thế là mất toi bộ lông dài óng mượt của tôi rồi!

Thử đi hỏi cả dòng họ nhà mèo xem thế này có ra thể thống gì không chứ. Con "sen" hư hỏng!



Để thế này mùa đông lạnh lắm người ơi!
(Nguồn: Daily Mail)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028