Phái mạnh chia sẻ về nụ hôn ấn tượng nhất
Nụ hôn không chỉ là cách thể hiện xúc cảm trong tình yêu mà nó còn ghi dấu rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
"So với bạn bè cùng trang lứa, tôi thuộc dạng yêu chậm trong chuyện yêu đương. Trong khi bạn bè yêu đương tấp nập từ thời cấp ba thì mãi đến năm cuối đại học tôi mới được nếm mùi tình. Tôi rất tiếc nuối vì điều này và thấy quả là sai lầm khi đã bỏ phí những năm tháng tươi đẹp nhất mà không yêu.
Cũng chính vì thế mà kinh nghiệm yêu đương của tôi gần như là con số 0 tròn trĩnh. Suốt hai tháng hẹn hò, tôi chỉ biết nắm tay bạn gái. Đúng là khờ khạo quá phải không?
Cho đến một buổi chiều khi hai đứa đi chơi trở về phòng kí túc xá thì không có ai ở trong phòng. Trong khi tôi đang luống cuống muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn những cái nắm tay thì cô ấy đã thủ thỉ vào sát tai tôi 'Anh sẽ hôn em chứ?'. Tôi hơi bối rối nhưng cũng cố hết sức để trao cho cô ấy nụ hôn đầu tiên. Chỉ sau một lát thì cô ấy buông tôi ra và cười nói "Mình thử lại anh nhé!".
Rất nhiều lần sau và vài năm sau đó, tôi mới có thể tự tin nói rằng tôi đã trở thành người biết hôn một cách chuyên nghiệp. Tôi thực sự biết ơn mối tình đầu (bây giờ đã vợ tôi). Cô ấy vẫn đùa rằng không có cô ấy thì tôi đã không biết... hôn", Long - nhân viên marketing, 30 tuổi, tâm sự.
Nụ hôn trước đám đông thật tuyệt vời
"Nụ hôn tuyệt vời nhất tôi từng có với vợ là khi đứng giữa rất đông người. Tôi còn nhớ như in lần đó. Khi ấy chúng tôi cùng cơ quan đi du lịch biển.
Và trong sự cổ vũ của đông đảo mọi người xung quanh, dù rất ngượng ngùng, chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác ấy về nụ hôn ấy, nụ hôn có vị mặn của nước mắt hạnh phúc", Đoàn - nhân viên nhân sự, 29 tuổi, chia sẻ.
Ảnh minh họa.
"Tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc một lần nữa"
Đó là chia sẻ của Hoàng - nhân viên ngân hàng, 26 tuổi về nụ hôn đầu tiên. Anh cho biết: "Vừa tốt nghiệp đại học, tôi chuyển về thành phố nơi tôi sinh ra để làm việc. Tại đây, tôi đã ngã vào tình yêu với T., một cô gái sống cùng tòa nhà tôi ở.
Cả nhóm đi dọc theo bờ sông lộng gió, vừa đi vừa chuyện trò. Đột nhiên tôi nhận ra không thấy T. đâu nữa. Tôi quay lại tìm thì thấy cô đang đứng một mình, dựa lưng vào một bức tường. Vừa lo lắng hỏi cô ấy "Em có chuyện gì thế?" thì T. đã níu áo và kéo tôi lại gần để hôn.
Nụ hôn vụng trộm
"Thành thật mà nói, nụ hôn ấn tượng nhất trong tôi cho đến lúc này lại không phải là nụ hôn đầu, cũng không phải nụ hôn với người yêu hay vợ tôi. Đó là nụ hôn với em gái làm cùng tôi một thời gian ngắn trước đây.
Công việc khiến chúng tôi có điều kiện ở gần nhau rất nhiều lần. Cho đến một lần sau cuộc họp, em ở lại rất muộn viết báo cáo và có nhờ tôi sửa máy tính. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có ai xung quanh nên tôi đã không kiềm chế được trước đôi môi quyến rũ của em. Bất ngờ là em cũng không kháng cự nên chúng tôi đã đắm chìm trong xúc cảm của nụ hôn vụng trộm ấy.
Đó là nụ hôn đầy tội lỗi nhưng thực sự nó chất chứa xúc cảm mãnh liệt mà chưa bao giờ tôi tìm thấy ở người yêu hay vợ tôi sau này. Rất may sau đó cả hai đều chuyển đến chỗ làm khác nên không đi quá giới hạn nữa. Nhưng với tôi, đó vẫn là một kỉ niệm rất tuyệt", Sơn - nhân viên phát triển phần mềm, 27 tuổi, cho biết.
Nụ hôn từ phía sau
"Sau bao nhiêu năm chung sống, tôi cảm thấy nụ hôn giữa hai vợ chồng dường như nhạt nhẽo hơn nhiều so với lúc yêu và mới cưới.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
MacBook "rẻ nhất lịch sử" chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá sinh viên chỉ từ 13,99 triệu đồng - mua nhanh không hết hàng!