Phát hiện thi thể bất động của bé trai 2 tuổi trong máy giặt nhà hàng xóm hé lộ chân dung đáng sợ của một kẻ điên tình
Đứa trẻ được thông báo bị mất tích khi chơi đùa bên ngoài nhà và được tìm thấy tử vong trong chiếc máy giặt của hàng xóm.
- Khoảnh khắc Công nương Kate "phũ phàng" với hành động thân mật của chồng trên sóng truyền hình thu hút sự chú ý
- Câu chuyện về nữ thần đồng Trung Quốc tự sát ngay tại trường học hé lộ nhiều góc khuất, thức tỉnh cha mẹ ôm mộng nuôi con thành thiên tài
- Người cha bủn rủn chân tay khi phát hiện gương mặt con mình trong máy giặt nhưng sự thật đằng sau đó khiến ai cũng ngã ngửa
- 11 người Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để nhập cư trái phép vào Mỹ từ Mexico
- Phát hiện ra "boss" nằm cuộn tròn trong máy giặt đang chạy, "sen" lập tức phá cửa kính giải cứu bất chấp đổ máu
Theo các trang tin địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 18/12, gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là bé trai tên Adhiraj (2 tuổi) được tìm thấy trong trạng thái bất động trong một chiếc máy giặt tại nhà của một người phụ nữ cùng khu phố.
Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ tên Manpreet Kaur, bị cáo buộc gây ra cái chết của đứa trẻ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Kaur có mối quan hệ với cậu ruột của nạn nhân.
Được biết, Kaur dành tình yêu cho người đàn ông này nhưng bị anh cự tuyệt. Khi nghe tin người mình yêu sắp kết hôn với người phụ nữ khác, Kaur đã nghĩ ra cách trì hoãn hôn lễ này bằng tội ác man rợ.
"Nghi phạm giết chết đứa trẻ khi nghĩ rằng bằng cách này hôn lễ của người mình yêu sẽ bị trì hoãn", cảnh sát cho biết.

Đứa trẻ được phát hiện bất động trong máy giặt. (Ảnh minh họa)
Cậu bé cùng mẹ và anh trai 4 tuổi dự định sẽ đến đám cưới của cậu mình vào cuối tuần này. Tuy nhiên bi kịch đã xảy ra. Được biết, nạn nhân cùng anh trai thường xuyên đến nhà người phụ nữ này chơi.
Vào hôm xảy ra sự việc, hai đứa trẻ cùng một bé gái nữa được trông thấy vào nhà của Kaur. Tuy nhiên, chỉ có hai đứa trẻ rời đi sau đó, bé Adhiraj thì hoàn toàn bị mất tích. Các camera xung quanh nơi ở của người phụ nữ đã ghi lại sự việc bất thường này.
Sau khi gia đình không thể tìm thấy bé trai 2 tuổi, họ vội đi báo cảnh sát. Dựa theo bằng chứng từ camera giám sát, các nhà điều tra đã đến nhà của người phụ nữ và phát hiện nạn nhân ở trong chiếc máy giặt. Vụ việc đã khiến nhiều người căm phẫn vì một kẻ cuồng tình đã khiến một đứa trẻ vô tội chết thảm.
Nguồn: India Today
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Giải cứu PC yếu giữa "bão RAM": Microsoft tung 18 cải tiến lớn, quyết tâm giành lại người dùng Windows 11