Phát hiện thi thể cụ bà 80 tuổi bị đổ xi măng cứng đơ, cảnh sát lập tức điều tra và dã tâm độc ác của những đứa con bị lộ tẩy
Một người đàn ông cùng một phụ nữ đã bị bắt vì cáo buộc giết mẹ già của họ và giấu xác bà trong một chiếc tủ quần áo ngay tại nhà mình suốt thời gian dài không ai hay biết.
- Cô gái chứng kiến bố giết mẹ: Buộc phải sống như người câm và chịu ấm ức khi mọi người đổ lỗi cho bà vì không nghe lời chồng
- Vụ giết mẹ bầu cướp thai nhi: Em bé đã tự thở, không cần máy hỗ trợ, hồi phục một cách thần kỳ
- Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi
Người đàn ông tên Pedro, 55 tuổi và chị gái là bà Isabel Blasco Yunta, 60 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của người phụ nữ 80 tuổi giấu trong một chiếc tủ quần áo đổ đầy xi măng tại ngôi nhà ở làng Pozondon, phía bắc Tây Ban Nha.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định người phụ nữ đã chết chính là bà Angela Yunta Arroyo, mẹ của ông Pedro và bà Isabel. Bác sĩ pháp y cũng xác định bà Angela đã chết được khoảng 4 tháng hoặc thậm chí là 2 năm rồi. Lớp xi măng cứng khiến họ khó xác định được nguyên nhân cái chết của bà. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ bà đã bị chính các con của mình giết hại rồi giấu xác để gian lận số tiền an sinh xã hội suốt thời gian qua.
Bởi lẽ, nếu như bà Angela qua đời do tuổi cao sức yếu thì ông Pedro và bà Isabel lẽ ra nên thông báo cho chính quyền địa phương để ngừng nhận tiền trợ cấp, thế nhưng họ lại im lặng và vẫn nhận tiền đều hàng tháng thay cho mẹ.

Thi thể cụ bà 80 tuổi bị giấu trong một chiếc tủ quần áo đổ đầy xi măng tại ngôi nhà ở làng Pozondon, phía bắc Tây Ban Nha.
Truyền thông địa phương đưa tin nhiều khả năng ông Pedro và bà Isabel gặp khó khăn trong việc chăm sóc người mẹ ốm yếu, bị mất trí nhớ và bị mù nên đã ra tay sát hại bà rồi giấu xác để nhận trợ cấp từ chính quyền.
Mọi chuyện chỉ bị vỡ lở khi hàng xóm không còn thấy bà Angela xuất hiện nữa. Họ đã gặng hỏi ông Pedro và bà Isabel nhưng không có câu trả lời dứt khoát nên nảy sinh nghi ngờ và báo cho cảnh sát.
10 năm trước, bà Angela quyết định cùng 2 con chuyển từ thủ đô Madrid tới ngôi làng này, cũng là quê hương của chồng bà, sau khi ông qua đời. Thực tế, ngôi làng nhỏ này chỉ có 45 người sinh sống nên việc thêm ai, bớt ai mọi người đều nắm được.

Ngôi nhà số 8 đã bị niêm phong để điều tra.
Thị trưởng Mario Caceres cho hay: "Những người hàng xóm thân cận đã hỏi thăm 2 người con của bà Angela nhưng họ 'không đưa ra được câu trả lời thuyết phục'. Vì thế, hàng xóm quyết định báo với nhà chức trách". Khi các nhân viên dịch vụ xã hội tới vào tuần trước, 2 người này cũng lảng tránh.
Vì vậy, vào ngày 18/6, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã đột nhập vào căn nhà và tìm thấy thi thể bà Angela bị đổ bê tông giấu trong tủ quần áo.
Con trai của bà Angela, ông Pedro được cho là đang làm việc cho hội đồng thành phố, trong khi bà Isabel ở nhà chăm sóc mẹ. Một người hàng xóm chia sẻ với truyền thông địa phương rằng gia đình họ ít giao lưu, tiếp xúc hoặc chuyện trò với mọi người trong làng. Hiện tại, cảnh sát từ chối bình luận thêm về vụ án, cả 2 người đang bị giam giữ và sắp phải ra hầu tòa.
(Nguồn: Mirror)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mất 11 năm thử 7 nghìn tỷ mật khẩu không được, cuối cùng nhờ Claude AI, chủ ví Bitcoin lấy lại gần 400.000 USD ngủ quên trong ví BTC
Quá vui mừng vì thành công này, chủ ví Bitcoin còn gửi lời cảm ơn đến CEO Dario Amodei của Anthropic với lời hứa sẽ lấy tên ông đặt tên cho con của mình.
-
Claude bị biến thành “đồng phạm” với hacker: Tự viết 17.000 dòng code, 49 module tấn công, nhắm thẳng vào hạ tầng nước của thành phố