Phía sau phụ nữ thành đạt là... khoảng trống mênh mông?
Câu hỏi này đã được đặt ra trên một diễn đàn mạng và câu trả lời của nhiều người là "khoảng trống mênh mông".
Chị Nhung - chủ một doanh nghiệp ở Q.3, TP.HCM kể, chị lập gia đình năm 20 tuổi, khi chị làm thợ may, còn anh Nguyễn Bình - chồng chị, là thợ sửa xe. Mỗi ngày, chị dậy sớm nấu cơm để “hai thợ” cùng ăn sáng và mang theo đi làm. Chiều, anh ghé đón vợ, cùng chị đi chợ rồi về nhà. Trong lúc chị nấu ăn, anh lau dọn nhà cửa. Cuộc sống của anh chị tuy khó khăn nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc.
Năm 2004, khi thương hiệu thời trang của chị đã trở nên quen thuộc với khách nước ngoài, chị nảy ra ý định mở rộng thị trường. Chị đã thực hiện các chuyến đi đến Nhật, Cộng hòa Séc, Anh, Mỹ... rồi tuyển thêm nhân viên, tìm kiếm chất liệu độc, lạ... Rồi chị lập công ty, thành giám đốc. Với vai trò lãnh đạo, chị bận rộn suốt ngày với các chiến lược kinh doanh, vợ chồng không còn thời gian gặp nhau nhiều. Những lúc mỏi mệt, chị muốn được dựa vào bờ vai của chồng, kể cho anh nghe những buồn vui, nhưng nhìn chồng say xỉn (hầu như đêm nào anh cũng lai rai với thợ) nên ý nghĩ đó tắt ngúm.
Những lúc chị hào hứng kể với chồng việc mình được phụ mổ cho giáo sư A, giáo sư B, việc chị là bác sĩ trẻ duy nhất được tham dự khóa tập huấn nâng cao chuyên môn do các BS nước ngoài hướng dẫn... thì anh Hùng lờ đi, lái sang chuyện khác. Anh ít khi kể về công việc của mình, chị có hỏi anh cũng chỉ trả lời nhát gừng “bình thường”, làm chị cũng không còn hứng thú trò chuyện. Khoảng cách giữa vợ chồng chị càng sâu hơn khi hai người ngày càng bộc lộ rõ quan điểm sống chênh nhau. Chị luôn cầu tiến, buổi tối, khi chị lên mạng tìm tài liệu, nghiên cứu thêm sách về y khoa, luyện ngoại ngữ... thì anh ngồi xem bóng đá, chơi game. Anh có vẻ hài lòng với công việc hiện tại: sáng đi, chiều về, có thời gian chơi tennis, tán gẫu với bạn bè.
Trong khi chị được mổ chính, học cao học, được BV cử đi học nâng cao chuyên môn ở nước ngoài và lên chức trưởng khoa sau hơn 10 năm vào nghề. Sự thăng tiến của chị khiến lòng tự ti của anh càng lớn hơn. Mỗi khi chị đi trực về trễ hay đi công tác là bị chồng càu nhàu: “Đàn bà gì suốt ngày cứ nhong nhong ngoài đường. Làm như trên đời có chỉ mình cô làm bác sĩ, không có cô thì thiên hạ chết hết!”. Bực chồng, chị cũng không thèm trả lời hay thanh minh. Điều này càng khiến anh Hùng khó chịu, nghĩ vợ xem thường mình nên hai người thường xuyên gây gổ.
Đến giữa năm 2009, chị phát hiện chồng cặp bồ với một cô trình dược viên. Sau khi cho chồng cơ hội sửa chữa nhưng anh không chấm dứt, chị tuyên bố ly hôn. Chị tâm sự: “Không chỉ là vấn đề anh ấy ngoại tình, mà lâu rồi chúng tôi không trò chuyện được với nhau. Tôi cảm thấy trống rỗng, cô đơn khi quay về chính căn nhà của mình. Vui hay buồn cũng không nhận được sự chia sẻ của chồng, chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai”.
Bà Nguyễn Thị Tâm - GĐ Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt nhận định: “Do tính chất quan trọng của công việc, những cạnh tranh, mất mát trong việc làm ăn, nên nhiều người mang tâm trạng không tốt về nhà, đã ảnh hưởng đến đời sống gia đình”.
Với không ít phụ nữ, sự nghiệp càng thăng tiến thì hạnh phúc gia đình càng có nguy cơ tuột dốc. Nếu không cố gắng, nỗ lực, các chị rất khó trụ vững. Một khi đã dốc toàn tâm toàn ý vào công việc thì quỹ thời dành cho gia đình của các chị không nhiều, nên gian bếp vắng bóng vợ và bữa ăn không còn gọi là bữa cơm gia đình nữa.
Sự vắng bóng thường xuyên của vợ sẽ khiến các ông chồng bực mình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực: vợ không quan tâm gia đình và không xem trọng chồng bằng công việc. Hoặc khi vợ thành công, chồng cảm thấy vai trò trụ cột bị lung lay và việc gây hấn với vợ được xem như cách để các ông lấy lại uy thế của mình - dù việc đó chẳng những không hiệu quả, mà còn làm không khí gia đình căng thẳng hơn.
Mặc cảm tự ti của các ông chồng, theo các chuyên gia tâm lý và chính người trong cuộc, là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc người vợ không nhận được sự chia sẻ của chồng. Thêm vào đó là do cách cư xử không khéo léo, thiếu tinh tế của các chị. Khi về nhà, các chị không tách được khỏi công việc, mà đưa cả cơ quan... về theo, khiến các ông chồng rất bực bội. Khi các ông chờ đợi một vòng tay mềm mại của vợ thì vợ lại miệt mài ôm cái laptop. Cũng vì thế, không ít người chồng đã nổi cáu mắng vợ: “Tôi cần một người vợ bình thường, chứ không phải một bà sếp”.
Bà Trần Thị Việt Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty Tân Gia Phát (vừa được tuyên dương điển hình cấp thành phố “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2006-2009) là điển hình của một nữ doanh nhân thành công trên thương trường nhưng vẫn giữ được mái ấm gia đình mấy chục năm qua.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Ứng dụng cho phép gọi điện với số bất kỳ đang viral: Kỹ thuật lừa đảo qua điện thoại nguy hiểm nhất hiện nay hoạt động thế nào
Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây tiết lộ ứng dụng cho phép gọi điện với bất kỳ số điện thoại nào hiển thị trên máy người nhận, test thực tế thành công trên cả Viettel lẫn Vinaphone.
-
“Không có chuyện” AI thay thế lập trình viên, hơn 67.000 tin tuyển dụng mới được đăng tải, cao nhất 3 năm qua