"Phú Sát hoàng hậu" Tần Lam đỏ rực một góc trời, khoe sắc vóc tuổi 40 trẻ trung đến khó tin tại Tuần lễ thời trang Paris
Thần thái sang chảnh kiêu kỳ cùng set đồ đỏ rực rỡ giúp Tần Lam lấn át hoàn toàn các khách mời khác đến dự show.
- Quần “jeans của ông” nhìn thì chán mà lại là trào lưu ăn diện của loạt sao Hàn và IT girl, bạn khó có thể làm ngơ
- "Liều ăn nhiều" như Thiều Bảo Trâm: Thẳng tay cắt bộ váy 50 triệu kín mít thành sexy hết nấc, công nhận kết quả quá đỗi "ok lah"
- “Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược” tại Tuần lễ thời trang Paris: Sắc vóc như mới đôi mươi, thần thái kiêu sa lấn át cả đàn em đi cùng
Bước vào tuổi 40, Tần Lam luôn khiến công chúng phải xuýt xoa trước nhan sắc trẻ mãi không già của mình. Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện trong nước, ngay cả Tuần lễ thời trang quốc tế như Paris Fashion Week "Phú Sát hoàng hậu" vẫn luôn sẵn chiêu để biến mình thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện.
Là khách mời VIP của nhà mốt Valentino - Tuần lễ thời trang Paris, Tần Lam chọn cho mình một set đồ đỏ rực kết hợp cùng dây lưng to bản nhấn vào vòng eo thon. Thần thái sang chảnh kiêu kỳ cùng set đồ đỏ rực rỡ giúp Tần Lam lấn át hoàn toàn các khách mời khác đến dự show.
Thiết kế cổ V sâu kéo lệch vai khéo khoe bên vai trần gợi cảm, không thể tin được đây là thần thái và sắc vóc của một phụ nữ đã bước vào tuổi tứ tuần.
Trước khi chính thức xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Valentino, Tần Lam đã có màn "chào sân" cực kỳ ấn tượng.
Vừa đặt chân đến Paris, "Phú Sát hoàng hậu" đã chiếm trọn ánh nhìn khi diện thiết kế áo trench coat thêu họa tiết tinh xảo mang âm hưởng Trung Hoa của nhà mốt Valentino, mái tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung thanh lịch càng giúp nhan sắc của cô thăng hoa hơn cả.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"