Quá xấu hổ vì chưa chồng mà chửa, người phụ nữ sinh xong liền quấn chăn và giấu con vào trong máy giặt
Đứa bé sơ sinh còn chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã qua đời vì hành động đáng lên án của người mẹ.
- Vội vã vượt 60 cây số đến bệnh viện để nối lại ngón tay bị đứt, tới nơi mới biết đã bỏ quên trên xe taxi
- Quan hệ được 20 phút, người đàn ông bất ngờ bóp cổ bạn gái khiến cô chết ngạt trong xe hơi
- Đòi làm "chuyện ấy" mà không được, bác sĩ lao vào đánh bạn gái cũ thừa sống thiếu chết, hé lộ quá khứ của một kẻ bệnh hoạn
Mới đây, một người phụ nữ ở thành phố Palembang của Indonesia đã bị bắt vì cảnh sát nghi ngờ cô đã giết con của chính mình. Nghi phạm được xác định là Sutina, 36 tuổi, làm công việc giữ trẻ tại nhà của cựu phó thống đốc Nam Sumatra, ông Ishak Mekki. Được biết, thứ Hai vừa qua, Sutina đã tự sinh em bé tại ngôi biệt thự, vài giờ sau sinh cô đã đã quấn đứa bé bằng chăn và giấu nó bên trong máy giặt.

Sutina khai rằng cô quấn đứa trẻ sơ sinh vào trong chăn và đặt vào máy giặt vì cảm thấy xấu hổ. Đứa bé là con của cô với bạn trai. Cô cũng nói rằng cô không bao giờ có ý định giết đứa bé vì cô chỉ định giữ đứa bé trong máy giặt một lúc. Sutina nói rằng cô định đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi.
Đồng nghiệp của Sutina đã tìm thấy đứa bé sau khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong máy giặt. Đứa bé được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã qua đời.

Nhà chức trách cho biết họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.
Sutina hiện đang phải đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết án.
Được biết, sinh con ngoài giá thú thường được coi là điều cấm kị ở Indonesia và những câu chuyện về các bà mẹ đã vứt bỏ con mình là điều khá phổ biến.
(Theo Coconuts)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028