Rớt nước mắt khi xem Facebook của nữ sinh bị xe container đè đúng dịp 8/3
Trên Facebook cá nhân, Trần Phương Hoa, 1 trong 2 em nữ sinh bị xe container đè chết thảm còn mời mọi người mua hoa ủng hộ nhân ngày 8/3.

Ảnh chụp màn hình Facebook nạn nhân
Khoảng 4h sáng 7-3, nhóm nữ sinh ĐH Hải Phòng rủ nhau đến chợ Hạ Lũng (Hải An, TP Hải Phòng) mua hoa về bán ở cổng trường nhân ngày 8-3.
Trên đường về, khi đến gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, 2 nữ sinh bị xe container do tài xế Cao Huy Hoàng (26 tuổi, quê Tiên Lãng, Hải Phòng) đâm và tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là Trần Thị Trang, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba lớp Cử nhân tiếng Trung A và Trần Thị Hoa, 21 tuổi, sinh viên lớp Cử nhân khoa Toán, ĐH Hải Phòng. Hai nữ sinh cùng quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Tại hiện trường, điểm 2 xe va quệt cách nơi xe container dừng lại khoảng 30 m. Khuôn mặt hai nữ sinh đều biến dạng. Những bó hoa hồng văng xuống đất, cánh hoa rơi vãi khắp trên đoạn đường dài chừng 30 m.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Phó hiệu trưởng ĐH Hải Phòng cho biết, đến gần 10h sáng 7-3, thi thể hai em đã được khâm niệm và đưa về quê tổ chức tang lễ. "Gia đình khó khăn nên các em mới tranh thủ sáng sớm đi mua hoa về bán để kiếm thêm tiền phụ cho việc sinh hoạt và học tập", bà Hiên nói và cho biết chiều cùng ngày Ban giám hiệu nhà trường sẽ tới chia buồn với gia đình 2 sinh viên này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD