Rũ bỏ quá khứ từng làm "phòng nhì" của đại gia bí mật lẫn người tình tỷ phú, Ngọc Trinh tuyên bố "chỉ yêu chân thành một người"
Tâm sự mới của Ngọc Trinh trên trang cá nhân khiến cư dân mạng bóc phốt "đẹp mà xạo".
- Ngọc Trinh vừa rao giảng 'con gái phải đẹp mọi nơi', Vũ Khắc Tiệp đã ngay lập tức dạy các chân dài bí quyết cưa tỷ phú
- Linh Chi hôn môi Ngọc Trinh công khai nhưng bất ngờ nhất là phản ứng của fan
- Táo bạo như Ngọc Trinh: Tái hiện hết những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp vào bộ trang phục ngủ
- Ngọc Trinh bỗng lên top tin tức hot nhất Hàn Quốc vì lùm xùm mặc phản cảm tại Cannes, Knet nói gì?
Không rõ vì phấn khích hay "mất trí nhớ tạm thời", Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái có nội dung như sau: "Quen được nhau đã may mắn quá rồi... Chỉ yêu chân thành một người... Chuyện tình đã quá tuyệt vời".
Có thể chỉ là những lời tâm sự vu vơ của "nữ hoàng nội y" trong men say tình yêu nhưng tuyên bố "Chỉ yêu chân thành một người" của cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì... không đúng với thực tế.

Ngọc Trinh tuyên bố "Chỉ yêu chân thành một người".
Trước cuộc tình với người đàn ông bí mật ngọt ngào - người từng chuẩn bị cả chiếc giường toàn màu hồng để chúc mừng sinh nhật bạn gái, Ngọc Trinh đã có gần 3 tháng yêu đương với tỷ phú Hoàng Kiều. Trước tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh còn có một cuộc tình kéo dài nhiều năm với một đại gia bí ẩn. Thậm chí Ngọc Trinh không ngại chia sẻ về việc cô chấp nhận là "người thứ ba" trong mối quan hệ này.
Chính vì hồ sơ tình ái này mà lời tâm sự vu vơ nhân một ngày mưa của Ngọc Trinh bị độc giả quy kết là: "Đẹp mà xạo". Thậm chí, có cư dân mạng còn để lại bình luận với dòng chữ duy nhất "Hoàng Kiều" như thể muốn đánh thức trí nhớ của nữ hoàng nội y.


NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"