Sài Gòn nắng oi bức đầu mùa, người cafe, kẻ gầm cầu tránh nóng
Ngồi cafe máy lạnh, trốn dưới gầm cầu, tán cây xanh hay đi bơi… Người Sài Gòn đang tìm đủ mọi cách để chống chọi lại với cái nắng oi bức đầu năm.
Hơn một tuần qua nhiệt độ tại TP.HCM luôn duy trì ở mức cao từ 34-35 độ C. Cái nắng không quá gay gắt nhưng việc nắng đến từ sớm, thời gian nắng nhiều cộng với độ ẩm trong không khí vào giữa trưa luôn duy trì ở mức thấp dưới 50%, nên tạo cảm giác rất oi nóng. Cũng chính vì thời tiết oi bức nên trong thời gian này, các quán cafe, đặc biệt là những quán có máy lạnh luôn đông nghẹt khách.
Nhiều người đến quán để tránh nắng, ăn trưa, giải quyết công việc
Nhiều vị khách chỉ đơn giản là tìm đến một nơi mát mẻ, nhâm nhi ly nước mát lạnh trốn cái oi bức của Sài Gòn.
Trên đường phố, nhiều người lại trốn nắng ở dưới gầm cầu.
Những chiếc xe được tấp ngay bên vệ đường, còn người chủ thì trốn vào bóng râm tìm sự thoải mái.
Không cafe, máy lạnh phòng kín, những người này tìm đến gió trời và những gầm cầu để chống chọi với cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn.
Gầm cầu Nguyễn Văn Trỗi sát bên kênh Nhiêu Lộc giữa trưa gió lồng lộng mát mẻ là điểm đến lý tưởng của nhiều người vào giữa trưa.
Nhiều người còn chuẩn bị cả võng để tranh thủ chợp mắt. Theo số liệu từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì trong 10 ngày tới, nhiệt độ TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao 34-35 độ, phải đến cuối tuần sau thì thời tiết mới có phần dịu đi.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi