Sáng sớm phát hiện máy gắp thú bị hư, chủ tiệm kiểm tra camera nhìn thấy một đôi chân trong máy và lập tức báo cảnh sát
Hình ảnh một cô gái dáng người nhỏ chui vào máy gắp thú đã khiến chủ tiệm không khỏi hoảng hốt. Sự việc cuối cùng đã được cảnh sát can thiệp.
- Sau đám cưới, cô dâu đang mang thai mất tích khó hiểu, chú rể hoang mang khi biết sự thật: Vợ mới cưới là một gã đàn ông chính hiệu
- Đằng sau những bộ trang sức kim cương tại đêm hội Le Bal của con nhà giàu: Giá trị hàng triệu USD, do truyền nhân của gia tộc 4 đời làm kim cương "nhào nặn"
- Nở rộ ngành công nghiệp lông mèo tàn bạo tại Trung Quốc khiến hàng trăm nghìn người yêu động vật thế giới xót xa
Ngày 4/12, trang CTWANT của Đài Loan đưa tin, một cô gái họ Lý làm nghề phục vụ 22 tuổi sống ở Đài Bắc đã bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp nơi công cộng. Theo điều tra cho biết, cô gái này đã đi ngang qua máy gắp thú, trong lòng đột nhiên nổi lên lòng tham nên đã quyết định làm liều và ăn cắp hai con gấu bông trị giá 2000 nhân dân tệ (hơn 6 triệu đồng).
Được biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 3/12 tại phố Nhân Chính, quận Tam Trọng, Đài Bắc, Đài Loan. Sáng hôm đó, khi chủ tiệm thức dậy phát hiện máy gắp thú bị hư liền kiểm tra camera quan sát.

Hình ảnh Lý chui vào máy gắp thú được phát hiện qua camera quan sát.
Người chủ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ con đã chui vào trong máy gắp thú và lấy trộm một con thú nhồi bông. Sau đó, chủ tiệm đã nhanh chóng báo cho cảnh sát để can thiệp. Lần theo dấu vết, cảnh sát đã sớm tìm ra thủ phạm là người phụ nữ họ Lý.
Khi cảnh sát đến bắt, Lý hoảng sợ nhưng cũng tự nguyện theo về đồn để hợp tác điều tra. Tại đây, Lý khai nhận là một fan cuồng của phim hoạt hình, đặc biệt bị cuốn hút bởi nhân vật Angel trong phim hoạt hình Stitch và Minnie trong phim Mickey.

Lý đã thừa nhận hành vi trộm cắp tại đồn cảnh sát.
Vì vậy, khi đi ngang qua máy gắp thú trong khu vực, Lý đã phát hiện ra 2 nhân vật này và muốn có nó cho bằng được. Chính vì vậy, trong một lúc không suy nghĩ, cô đã lầm đường lỡ bước đánh cắp trắng trợn.
Lý nói thêm, ban đầu cô quan sát tình hình xung quanh, rồi sau đó tự mình âm thầm chui vào máy gắp thú lấy gấu bông mà mình yêu thích. Lý cao một 1m50, nặng 40kg, sở hữu một thân hình khá nhỏ nhắn nên việc chui vào máy hoàn toàn dễ dàng. Sau khi cảnh sát đến nhà bắt Lý cũng đã tìm thấy hai con thú bông trong nhà.
(Nguồn: CTWANT)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mất 11 năm thử 7 nghìn tỷ mật khẩu không được, cuối cùng nhờ Claude AI, chủ ví Bitcoin lấy lại gần 400.000 USD ngủ quên trong ví BTC
Quá vui mừng vì thành công này, chủ ví Bitcoin còn gửi lời cảm ơn đến CEO Dario Amodei của Anthropic với lời hứa sẽ lấy tên ông đặt tên cho con của mình.
-
Claude bị biến thành “đồng phạm” với hacker: Tự viết 17.000 dòng code, 49 module tấn công, nhắm thẳng vào hạ tầng nước của thành phố