Sau hai năm tập luyện cách vẽ riêng, chỉ bằng bút bi chàng sinh viên này đã tạo ra những bức tranh đẹp chả kém gì dùng cọ vẽ
Với tài năng của mình, shàng sinh viên Zhu Changjiang của Học viện Nghệ thuật Thiên Tân đã chứng minh rằng anh có thể tạo ra những bức tranh tráng lệ bằng bút bi, không cần tới cọ vẽ hay màu nước.
- Trong khi bạn soi gương cạo râu còn bị trầy xước thì anh chàng hoạ sĩ này có thể tự vẽ chân dung của mình với ảnh phản chiếu trong gương
- Nghẹt thở dưới vẻ đẹp như tranh vẽ của Công viên quốc gia núi Rocky trong video timelapse
- Ngắm nhìn bộ ảnh tuyệt vời về miền Tây Úc, đẹp đến mức bạn tưởng đó là tranh vẽ
Zhu bắt đầu thực hành kỹ thuật vẽ bằng bút bi do chính anh sáng tạo ra từ hai năm trước. Và sau khi thành thạo, anh đã hoàn thành khoảng 30 tác phẩm mỹ thuật cực kỳ tinh vi. Mỗi tác phẩm đều được vẽ một cách tỉ mỉ, chú ý tới từng chi tiết để tạo ra hiệu ứng 3 chiều.

Dù đẹp chẳng kém gì so với những bức tranh vẽ bằng cọ nhưng nhược điểm của phương pháp này là tốc độ vẽ quá chậm. Theo Zhu, để hoàn thành bức tranh hoa mẫu đơn anh đã phải tập trung vẽ trong một năm rưỡi.

Một fan hâm mộ đã đề nghị mua lại bức tranh hoa mẫu đơn ấy với giá 6.000 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) tuy nhiên Zhu không bán. Anh muốn giữ nó lại cho bộ sưu tập tranh của riêng mình.

Có thể trong tương lai Zhu sẽ luyện tập thêm để cải thiện tốc độ vẽ trong khi giữ nguyên được chất lượng của những bức tranh mà anh tạo ra.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số bức tranh vẽ bằng bút bi của Zhu Changjiang:






NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế
Điều gì sẽ xảy ra nếu người ngồi thay vị trí của bạn sau khi nghỉ việc lại chính là một AI sao chép y hệt cách bạn nói chuyện và làm việc?
-
Nghịch lý của thời AI: coder bị sa thải, nhưng GitHub ngập chìm trong commit, dự kiến lên tới 14 tỷ cả năm, gấp 14 lần năm ngoái