Sau khi tự nhận mình "khùng", Nam Em lại lên sân khấu hát bằng 3 thứ tiếng
Nam Em lần lượt thể hiện 2 ca khúc bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Thái trong một sự kiện giải trí vừa mới diễn ra.
- Sốc trước cảnh Vũ Cát Tường lơ ngơ khẳng định Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương là HLV The Face
- Nam Em xin lỗi khán giả, xuất hiện bên mẹ và chị gái xóa tan tin đồn bất hòa
- Sau khi đòi giải cứu thế giới, Nam Em hóa Võ Tắc Thiên trong MV mới
- Nam Em bác bỏ tin đồn đạo nhái Bích Phương, Sơn Tùng nhưng lại thừa nhận có bắt chước Chi Pu

Tham gia trình diễn trong sự kiện đón chào 48 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới (World Miss Tourism Ambassador), Hoa khôi Nam Em đã góp giọng với 2 tiết mục ca nhạc.

Diện chiếc váy tua rua màu trắng, Nam Em xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp. Nam Em cho biết cô đã tăng cân so với thời điểm scandal yêu Trường Giang bùng phát.

Nam Em thể hiện ca khúc tiếng Anh "You raise me up". Trong quá trình biểu diễn, cô nàng có chút chệch choạng vì quên lời bài hát.

Tiếp đến, Nam Em trình bày ca khúc "Xa anh là tốt nhất" bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Từng tự nhận mình "khùng", Nam Em cho biết cô làm tất cả mọi chuyện đều theo cảm xúc. Khi đối mặt với dư luận, Nam Em chấp nhận tất cả những chỉ trích hướng vào mình. Nam Em cũng khẳng định cô không hề muốn dùng những câu chuyện riêng tư để đánh bóng cho tên tuổi cá nhân. Tuy nhiên, mọi chuyện đi quá xa như hiện tại khiến Nam Em chới với và có lúc bị mất phương hướng.

Nam Em cũng chia sẻ thêm rằng trong thời gian tới cô sẽ cho ra mắt phim ngắn mang tên "Gọi tên nỗi đau". Nam Em thừa nhận, có vị đại gia sẵn sàng tài trợ tiền cho cô làm các sản phẩm âm nhạc mà không đòi hỏi điều gì.
Nam Em hát tiếng Anh trong ca khúc "You raise me up".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa