Sau vụ "đại náo" ở VFF, hàng trăm thương binh xếp hàng ngay ngắn nhận vé trận chung kết
Sáng nay (15/12), hơn 200 thương binh đã có trên tay giấy hẹn từ VFF đã có mặt để xếp hàng chờ đến lượt nhận vé theo dõi trận chung kết.
- Hà Nội: Cháy lớn gần trụ sở VFF đúng lúc vẫn đang có nhiều người hâm mộ xếp hàng chờ lấy vé trận chung kết
- Bất chấp rét mướt, nhiều người vẫn xếp hàng từ 5h ở VFF chờ nhận vé trận chung kết
- Hàng trăm người lạ phá cửa tràn vào VFF, cán bộ Liên đoàn kêu gào vì sợ hãi
- Dân tình xếp hàng dài trước cổng VFF nhận giấy hẹn mua vé trận chung kết lượt về
Nếu như ngày 12/12 tại trụ sở VFF, khoảng 1000 người được cho là thương binh đã kéo đến nhận giấy hẹn từ ban tổ chức để được mua vé theo dõi trận chung kết. Đến đầu giờ chiều và chiều tối, ngay sau khi cán bộ thông báo số lượng giấy hẹn đã hết nên nhiều người tự xưng là thương binh đã xông vào trụ sở gây nên cảnh "đại náo".
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, một số người trong số đó không phải thương binh.
Đến sáng nay (15/12), VFF tiến hành bán vé cho hơn 200 thương binh đã có giấy hẹn từ trước để xếp hàng chờ mua vé.

Từ hơn 6h sáng, hơn 200 thương binh đã có giấy hẹn từ trước xếp hàng trước trụ sở VFF chờ đến lượt nhận vé.

Nhiều thương binh cho biết, bản thân vô cùng may mắn khi có trên tay giấy hẹn.

Không có cảnh chen lấn, la hét, những người thương binh may mắn này xếp hàng rất trật tự.

Trao đổi với PV, bác Hưng cho hay: "Tôi dậy từ 5h sáng để có mặt tại đây lúc 6h rồi xếp hàng chờ nhận vé".
Nhiều bác thương binh cho rằng, VFF bán vé ở khán đài C,D là chưa phù hợp.

Một thương binh mang theo chú gà trống tượng trưng cho biểu tượng chiếc cúp vô địch.
Những người xếp hàng trước được vào bên trong nhận vé sớm.
Và cẩn thận xem lại những giấy tờ cần thiết trước khi bước vào bên trong.
Nhiều thương binh mang theo xôi ăn lót dạ cho đỡ đói.
Một thương binh đến lượt vào bên trong tỏ ra vui mừng.
Những tấm vé đầu tiên đã có trên tay thương binh.
Dù vừa bươc ra ngoài trụ sở "cò vé" đã gạ bán lại với mức 5 triệu đồng/cặp loại 200.000 đồng nhưng nhiều người không bán, để dành cùng người thân vào sân cổ vũ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD