"Sinh tử" tập 17: Trinh (Quỳnh Nga) "làm màu" khi tiếp khách, vén váy xẻ đùi, ôm đàn hát chay chuyên nghiệp
Không chỉ giỏi nói ngọt, cô nàng Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) cũng rất biết lấy lòng những vị khách VIP của mình.
- "Sinh tử" tập 16: Đi trốn lại còn mặc đồ hiệu, Hoàng mỏ bị Vũ (Việt Anh) cà khịa "vô tích sự"
- "Sinh tử" tập 15: Hết làm tiểu tam trong "Hoa hồng trên ngực trái", Trà trở thành bạn gái hiền ngoan của Huy (Mạnh Trường)
- "Sinh tử" tập 14: Cho Hoa khôi ngồi lên đùi tiếp khách, Trinh đơ mặt vì bị Thông lơ đẹp
- "Sinh tử" tập 13: Quỳnh Nga tổn thương vì phận "tiểu tam", Chí Nhân đền bù bằng màn hôn vồ vập ngay trên bàn ăn
Tập 17 phim Sinh tử mở đầu với màn ăn mừng của Vũ (Việt Anh), Thông (Doãn Quốc Đam) cùng những cá nhân trong nhóm lợi ích tại động chứa của Trinh (Quỳnh Nga).
Xuất hiện trước mặt những vị khách Vip quen mặt, Trinh diện một bộ váy xẻ đùi đầy khiêu gợi, ôm chiếc đàn ghi ta và nghêu ngao hát. Tất nhiên, "chị đại" của động chứa vẫn không quên rủ rê đám em út của mình vào phụ họa, sẵn tiện tiếp khách.


Trinh diện váy xẻ đùi, nghêu ngao hát để lấy lòng khách Vip.
Trong một diễn biến khác, ông Chỉnh sau khi bị cách chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư liền đến gặp Trần Bạt (Chí Nhân) để dằn mặt. Tất nhiên, ông Chỉnh cũng có lý do của mình khi chỉ mỗi mình ông gánh hết hậu quả việc làm mất hồ sơ mỏ đá Thanh Lâm trong khi Bạt và những người có liên quan chỉ bị khiển trách: "Thật ra hôm nay nước mắt chảy xuôi, nên tao đến chào mày một câu. Không ngờ mày xỏ lá thế".


Ông Chỉnh dằn mặt Bạt sau khi bị cách chức.
Mặc dù bị cách chức nhưng ông Chỉnh cũng đã được ông Nghĩa giao cho một chức vụ khác nhưng cấp thấp hơn. Theo lời ông Chỉnh, màn "xe ủi dọn chỗ" của ông Nghĩa không bao giờ qua mắt được mình nên ông nhất quyết không nhận sự ban phát này từ vị Chủ tịch tỉnh.

"Anh đừng đạo đức giả. Tôi về vườn là mở đường cho bố con anh đấy. Bố con anh phải cảm ơn tôi".

"Anh Chỉnh à, anh thiếu bình tĩnh cho nên anh hơi quá lời rồi. Lúc khác, tôi sẽ tiếp anh".

"Sống với anh 30 năm, tôi lạ gì cái trò xe ủi dọn chỗ của anh. Anh sẽ được toại nguyện. Anh nên nhớ, chơi dơ đứt tay, dọn cỗ dơ mâm. Anh đang đẩy thằng Bạt con anh vào chỗ chết đấy".
Về phía Hoàng mỏ, sau bao nhiêu ngày vượt biên, cuối cùng anh ta cũng đã đặt chân đến nước Lào. Tuy nhiên khi Hoàng cùng một người phụ nữ được Vũ cài cắm trước đó vào quán để ăn lấy sức, một đám người lạ mặt cứ để mắt đến Hoàng khiến anh lo sợ và rời khỏi ngay sau đó.


Hoàng lo sợ vì có những người lạ mặt liên tục dòm ngó mình.
Cũng trong tập này, bà Hồng cũng đã được phép vào thăm ông Tỵ đang bị giam trong tù. Tại đây, bà khuyên chồng nên kháng cáo và kể ra hết sự thật. Thế nhưng ông Tỵ nhất quyết phản đối vì cho rằng thế lực của Vũ quá mạnh, bản thân 2 người là dân đen nên rất khó để kháng cáo.


Ông Tỵ khuyên vợ không nên kiện cáo vì thế lực của Vũ rất lớn.
Nhìn chung trong tập này, Sinh tử vẫn đang "giậm chân tại chỗ" khi chưa có những biến chuyển, hoặc cú twist nào mới, ngoại trừ việc ông Chỉnh bị cách chức và đến dằn mặt hai bố con nhà ông Nghĩa. Liệu rằng với màn "xe ủi dọn chỗ" của bố con vị Chủ tịch tỉnh, ông Chỉnh sẽ có phản ứng nào bất ngờ để những cá nhân vốn có lỗi bị đưa ra ánh sáng?
Đón xem tập 18 phim Sinh tử phát sóng vào 21g00, ngày 28/11 trên VTV1.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty Mỹ tăng tốc sản xuất robot hình người chưa từng có, tham vọng đưa AI bước ra thế giới thực
Figure tuyên bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ khi cuộc đua robot hình người toàn cầu nóng lên từng ngày.
-
Trung Quốc tạo “bộ não vạn năng” cho robot, tham vọng đưa AI bước vào kỷ nguyên tự vận hành thực tế