"Sở Khanh" bị... cắt phăng "của quý"
Một phụ nữ Peru trong cơn thịnh nộ đã cắt xoẹt “của quý” của bạn trai rồi vứt vào bồn cầu, xả nước sau khi phát hiện bị người tình phản bội.
Huaman Julia Munoz, 41 tuổi, đã quyết định bắt bạn trai Ramon Arias Apayco, 46 tuổi, phải trả giá bằng một hình phạt ghê rợn khi phát hiện anh này "bắt cá hai tay". Sau cuộc "mây mưa" tại khách sạn, rình lúc người tình đang ngủ say, Munoz đã dùng một con dao làm bếp và cắt phăng của quý của Apayco.

Điên tiết vì bị phản bội, người phụ nữ đã cắt phăng
của quý của bạn trai để trả thù.
Người phụ nữ đã cố gắng tẩu thoát sau khi thực hiện xong hành động trả thù nhưng bị nhân viên khách sạn giữ lại và báo cảnh sát.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn về vụ tấn công, Munoz đã thành thật kể lại việc gã bạn trai "Sở Khanh" phản bội mình để lòng thòng với người khác. Phát hiện ra bộ mặt thật của kẻ bội bạc, cô vô cùng tức giận nên quyết định lên kế hoạch dạy cho gã một bài học nhớ đời.
Ramon Arias Apayco đã được đưa đến bệnh viện ngay sau khi nhân viên khách sạn phát hiện ra vụ việc. Anh này hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Apayco gần như chắc chắn sẽ mất khả năng "làm đàn ông" do các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật nối dương vật vì "cậu nhỏ" của anh đã bị xả trôi xuống bồn cầu.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Công ty tên lửa vũ trụ của Elon Musk vừa trả 10 tỷ USD để có quyền mua một startup AI coding: Chuyện gì đang xảy ra?