Soi “bão” mạng xã hội tuần qua
Những câu chuyện về Bác Hồ, chuyện thời tiết, mất điện, chàng trai kỳ diệu đến Việt Nam cùng những bức ảnh xúc động khác đã gây "bão" mạng xã hội tuần qua.
Những “đặc sản” của mùa hè cũng được dịp làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Trước hết là những tranh cãi về áo chống nắng tiền triệu với quảng cáo bảo vệ người mặc tuyệt đối trước tác hại của ánh nắng mặt trời; sau đó là hàng vạn lượt tranh luận về việc xấu, đẹp, cần thiết hay không mặc áo váy chống nắng trở thành chủ đề bàn tán.
Áo, váy chống nắng của phụ nữ cũng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.
- Đằng sau... Quay!!!
Tức thì tất cả đều quay đằng sau. Sau đó, Bác đi lên đầu hàng nói chuyện với chiến sĩ, để mặc các cán bộ cấp cao ở cuối hàng.”
Bác Hồ trò chuyện với người dân.
Những ngày nóng cao điểm, nhiệt độ khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung chạm ngưỡng 36 - 39 độ C, có lúc lên đến gần 40 độ C. Dân tình thi nhau tung những status than vãn về thời tiết, post những tấm ảnh đẹp thiên nhiên hoặc nhắn nhủ trên mạng rủ nhau đi tránh nóng ở bể bơi.
Ngoài đời cũng như trong mạng xã hội, người Hà Nội phát "sốt" vì nắng nóng.
Bầu trời trước khi cơn mưa hạ đầu tiên trút xuống.
Làm sao không xao xuyến trước hình ảnh này?
Khoảnh khắc chia tay thời áo trắng khiến nhiều trái tin rung động.
Trang sức đẹp nhất của một cô gái
Bạn đã bao giờ tự hỏi, trang sức đẹp nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có và nên có là gì? Kim cương? Đá quý? Vàng? Ngọc trai? Hay hàng vạn thứ trang sức đắt tiền khác mà bạn luôn muốn được người đàn ông của mình dâng tặng? Trang sức đẹp nhất của một người phụ nữ, đó là nụ cười... Bức ảnh này nhận được gần 14 nghìn lượt like của cư dân mạng.

Trang sức đẹp nhất của một cô gái chính là nụ cười.
Lịch cắt điện tại các thành phố lớn là thông tin được các tín đồ của mạng xã hội share “điên đảo”. Ai cũng lo lắng không biết ứng phó thế nào trong những ngày nắng nóng này. Miền Bắc chưa hết phập phù lo âu vì hệ thống điện quá tải thì tại miền Nam, chiều 22/5, do bất cẩn của một tài xế lái xe, khi đi qua hệ thống lưới điện quốc gia đã để cây vướng vào đó, gây đến mất điện trên diện rộng toàn miền Nam.
Cây dầu cao 10m "phá hoại" lưới điện quốc gia
Cảnh báo khi tắm biển
Bức ảnh được đăng tải với chú thích: “Nơi có sóng bạc đầu là nơi dòng nước đi từ biển vào gần bờ. Nếu chúng ta tắm biển nơi có sóng bạc đầu thì chúng ta sẽ được sóng đánh đưa vào bờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta di chuyển vào tắm chỗ lặng sóng (giữa hai mũi tên) là chúng ta rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng sông nhỏ này sẽ lập tức kéo phăng chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng chúng ta ra biển. Như vậy, vùng có sóng không phải là vùng nguy hiểm mà vùng lặng sóng mới chính là vùng nguy hiểm.” nhanh chóng được lan tỏa trong cộng đồng mạng, nhất là khi sắp đến mùa nghỉ hè của trẻ em. Với hơn 15.000 lượt like và hơn 8.000 lượt chia sẻ, thông điệp này hoàn toàn xứng đáng đứng trong tâm “bão” cộng đồng mạng bởi tính hữu ích của nó.
Bức ảnh với cảnh báo khi tắm biển.
Sự kiện Nick Vujicic – chàng trai kỳ diệu đến Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của hàng vạn người. Sự kiện này cũng gây “bão” trong cộng đồng mạng với rất nhiều ý kiến và chia sẻ. Song song với sự cảm phục, cộng đồng mạng cũng “mổ xẻ” những vấn đề như kinh phí tổ chức sự kiện, những tấm gương khuyết tật của người Việt Nam với những luồng dư luận trái ngược nhau.
Những hình ảnh đẹp của cảnh sát giao thông
Những hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT cũng gây “sốt” cộng đồng mạng trong tuần qua. Những bức ảnh chụp cảnh một chiến sĩ đẩy xe chở hàng bị chết máy thoát khỏi biển nước ở thành phố Hồ Chí Minh; quét những mảnh sứ vỡ trên đường dưới trời nắng chang chang; tận tình dắt cụ già qua đường; đưa các cháu học sinh đến trường cho kịp giờ, trong khi phụ huynh bị giữ lại để xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm cho con… được lan truyền kèm theo những lời ca ngợi không ngớt về tinh thần phục vụ và nhân văn của các chiến sĩ.
Hình ảnh nhân văn của chiến sỹ CSGT khiến cư dân mạng "mê mệt".
Bức ảnh kèm theo lời giải thích rất ngắn gọn: “Người mẹ này đã cạo trọc đầu của mình để ủng hộ đứa con đang điều trị căn bệnh ung thư” được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Bức ảnh dường như đã chạm vào chiều sâu trái tim mỗi người: tình mẫu tử thiêng liêng nên nhanh chóng được chia sẻ và có tới gần 30.000 người like trong vòng 4 ngày.
Hãi hùng nước phở "bẩn"
Phở là một món ăn rất thông dụng với người Việt, đặc biệt là ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người sẽ rùng mình tự hỏi, không biết thứ nước dùng phở thơm phức, ngon lành mình vẫn ăn có xuất xứ từ một “lò” pha chế dùng siêu bẩn tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) hay không.
5 lít nước “cốt” hỗn hợp nước luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí nước rửa chảo xao thịt của lò làm ruốc này có thể được hô biến thành 30 lít nước phở. Đáng nói hơn, thứ “nước cốt” này được chiết từ các súc thịt ế, ôi thiu, không loại trừ lợn bệnh, lợn chết… được thu gom về để làm ruốc.
... liệu có phải ngon nhờ chế biến từ thứ nước "cốt" này?
Dù thiếu thốn về vật chất nhưng đời sống tinh thần của trẻ con ngày ấy có thể khiến thế hệ trẻ bây giờ phải ngưỡng mộ và thèm thuồng. Những so sánh thú vị về chuyện chơi, chuyện học hành cho đến chuyện… tắm rửa của trẻ em xưa và nay cũng gây xôn xao cộng đồng mạng, gợi lại những ký ức xưa cũ của một thế hệ trẻ em giờ đã trưởng thành.
Có một thời hồn nhiên như thế...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Người dùng bắt AI nói tiếng "Người Tối Cổ" để tiết kiệm chi phí token: hiệu quả đến đâu?
Bí kíp được chia sẻ trên diễn dàn Reddit đang thu hút những ... tràng cười từ cộng đồng.
-
Sau nửa thế kỷ, các nhà khoa học đã tìm ra thứ có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng