Sự vắng lặng đến bất ngờ ở thủ đô Myanmar
Sau gần một thập kỷ trở thành thủ đô Myanmar nhưng Naypidaw vẫn không khác gì một thành phố "ma".


Đường phố ở Naypidaw được đầu tư mở rộng lên đến 20 làn xe. Ngay cả những chiếc xe SUVs của Chính Phủ cũng có thể lưu thông thoải mái trên đường. Chưa kể, nếu cần thiết, những con đường có thể trở thành đường băng cho máy bay quân sự đổ bộ.

Theo báo cáo chính thức, thành phố có 924.000 dân. Nhưng thực tế, trên những đường phố to đẹp kia lại chỉ xuất hiện một vài người đi bộ hoặc xe đạp qua lại trong ngày.
Nhiều nhân viên nhà nước phải để vợ con sống ở các thành phố khác do tại Naypidaw vẫn thiếu trường học và các dịch vụ tiện nghi. Khu vực làm việc Nhà nước, khu vực quân sự, khu vực thương mại nằm ở những nơi khác nhau, tách biệt hoàn toàn gây khó khăn cho cuộc sống.

Về khu vui chơi giải trí, ở Naypidaw có chùa Uppatansanti, có công viên, các khu vườn thông thoáng, đài phun nước. Nhưng hầu như không có người đến để tham quan, vui chơi.

Thậm chí, mới chỉ có Bangladesh đặt Đại sứ quán tại Naypidaw, còn các nước khác vẫn ở lại Yangon.
Rõ ràng, so với sự đông đúc của Yangon, Naypidaw giống như một vùng nông thôn “rộng lớn”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?