Sức sống phi thường của bé gái tí hon nhỏ bằng điện thoại di động
Bé gái Adilynn Renee đã chiến thắng bệnh tật và thể lực yếu ớt để sinh tồn cho tới thời điểm này.
Hiện tại, Adilynn đã được 4 tháng tuổi nhưng đối với cô bé, quãng thời gian vừa qua là cả một chặng đường dài đầy gian nan và vất vả. Bé bị viêm phổi hai lần và nhiễm trùng máu một lần. Chị Chelsea Gregory, mẹ của Adilynn cho biết, bệnh tật đầy mình khiến tim của Adilynn phải hoạt động nhiều hơn, vì vậy, cô bé đã phải sử dụng rất nhiều thuốc.
Khi Adilynn chào đời, các bác sĩ tại bệnh viện đều không ngừng lo lắng cho tính mạng của cô bé. Phần lớn nghĩ rằng, Adilynn khó có thể sống sót với cơ thể yếu ớt như vậy.
Tuy nhiên, Adilynn đã chiến đấu như một nữ chiến binh dũng mãnh để đánh bại bệnh tật. Mặc dù đã đi qua thời kỳ nguy hiểm nhưng đối với cô bé tí hon này, cuộc đời phía trước vẫn là cả một chặng đường dài.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên