Suti - Cô công chúa đáng yêu của "Bố ơi mình đi đâu thế?"
Tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", bé Suti được khán giả yêu mến vì tính cách hồn nhiên, ngây thơ song đôi lúc cũng rất "ra dáng" của mình.

Trong những tập đầu của "Bố ơi mình đi đâu thế?", Suti khá mít ướt, thích khóc nhè. Dù vậy, cô bé lại rất mau quên và nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới. Khi lần đầu tiên phải ở trong chuồng bò, Suti đã khóc hết nước mắt vì lo lắng "không biết chơi với con bò!". Tuy nhiên sau khi được bố Minh Khang dỗ dành, cô bé đã nhanh chóng quên đi nỗi buồn và hào hứng cười nói, trò chuyện cùng bố.
Suti cũng là một cô bé rất sợ bị mắc lỗi. Trong thử thách nặn tượng, khi bốn bé vì mải chơi nên bất cẩn làm bể một chậu cây, Suti đã khóc òa và tự động chắp tay xin lỗi.

Dù là nhỏ nhất những Suti đôi khi cũng rất ra dáng. Khi thấy Tê Giác gào khóc vì thua trong thử thách tưới cà rốt, Suti liền lên tiếng: “Trời ơi! Tê Giác này! Mình tập tưới cây mà cũng khóc!”.
Dù còn nhỏ song con gái Minh Khang đã biết quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình. Cô bé sẵn sàng đi lòng vòng quanh chợ để tìm và mua bằng được quà tặng cho bà ngoại, bố mẹ và chị gái. Trong khi các bé khác của "Bố ơi mình đi đâu thế?" đều chọn mua hoa khô để tặng mẹ thì Suti nhất định tìm mua hoa hồng vàng vì biết mẹ thích loài hoa này.
Chia sẻ về những nét tính cách đáng yêu của con gái trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", Thúy Hạnh cho biết: “Suti luôn hồn nhiên như thế. Trẻ con chắc chắn cũng sẽ có lúc nhõng nhẽo nhưng bé biết nghe lời khi được giải thích rõ. Suti rất lí lắc và vui vẻ. Bé lạc quan về cuộc sống và rất tình cảm với mọi người”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món