Tặng quà Noel sương sương cho học sinh kèm lời nhắn: "Chỉ mỗi lớp em có", cô giáo khiến học sinh khóc thét
Đây có lẽ là món quà Noel mà không một ai mong muốn trong đời! Tuy nhiên, các bạn học sinh vẫn phải "nuốt nước mắt" nhận.
- To gan chê cô giáo béo ngay trong bài kiểm tra, học sinh nhận được dấu chấm hỏi to đùng cùng lời phê vừa gắt vừa hài
- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Học trò to gan trốn học, ai ngờ bị thầy giăng “thiên la địa võng” chờ sẵn
- Lại thêm 1 chiêu gian lận đỉnh cao nữa của học sinh, dân mạng chỉ biết lắc đầu: To gan lớn mật quá rồi!
Giáng sinh hay Noel là một trong những dịp lễ lớn của phương Tây. Nhưng nhiều năm gần đây, lễ này du nhập về Việt Nam và được mọi người tích cực hưởng ứng.
Theo truyền thống khi đến Noel, mọi người sẽ tặng nhau những món quà nhỏ để cầu chúc an lành. Để bắt kịp "trend" này, một cô giáo dạy Hóa tại trường THPT Hàn Thuyên, TP HCM đã nhanh chóng tặng quà cho các em học sinh thân yêu của mình.
Tuy nhiên món quà của cô chẳng những không đem lại niềm vui mà còn khiến nhiều học sinh khóc thét.
Cụ thể, cô giáo vui tính này đã tặng học sinh một đề kiểm tra, yêu cầu về nhà làm và nộp lại cho cô vào thứ 5, ngày 12/12. Phía bên trên tờ đề, cô còn để lại những dòng nhắn nhủ hết sức lầy lội:
"QUÀ TẶNG MÙA THI
CHỈ RIÊNG B9 – DUY NHẤT B9
P/S: Cô không có gì tặng tụi con ngoài bài tập và điểm.
Làm ra giấy đôi và gửi cô vào thứ 5 (12/12/2019) nhé.
LOVE – U!".

Món quà gây kinh hãi của cô giáo.
Sau khi nhận được "món quà" không ít học sinh đã cười chảy nước mắt, đồng thời khóc thét vì sự bá đạo của cô giáo. Đây chắc hẳn là món quà khó đỡ và cũng không học sinh nào muốn nhận nhất.
Nhưng dù thế nào thì các bạn vẫn phải "nuốt nước mắt" nhận và cố hoàn thành "quà" trước ngày được giao.
Sau khi được chia sẻ trên mạng, "món quà" Noel độc đáo này liền nhận được bão like, share từ cộng đồng mạng. Nhiều người không nhịn được cười và mách nước cho các bạn học sinh cách từ chối quà:
"Bố mẹ em dạy không nhận quà từ người lạ. Em chân thành gửi trả lại cô món quà".
"Lớp tớ cũng được nhận 16 "trang quà".

Dân mạng bày cách trả lại "quà".
"Nhận quà mà lòng đau như cắt, nước mắt tràn trề".
"Nhanh tay trả lại ngay cô "món quà" để thể hiện mình không phải người ham vật chất".
"Nhìn món quà là thấy một mùa Giáng sinh không an lành rồi đấy".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ