Tăng Thanh Hà khoe ảnh thời thanh xuân 12 năm trước nhưng đáng chú ý nhất vẫn là câu nói này của con gái Chloe
Tăng Thanh Hà còn bồi hồi khi viết: "Trúc ngày nào nay đã trở thành mẹ của 2 đứa con nhỏ".
- Khoe ảnh chơi cùng 2 con nhỏ, Tăng Thanh Hà lại được khen vì tính tiết kiệm, biết tận dụng đồ cũ
- Đẳng cấp như Tăng Thanh Hà: Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến "bạn gái tin đồn" Sơn Tùng M-TP phấn khích khoe khắp nơi
- Gia đình chồng Tăng Thanh Hà tiếp tục đóng góp 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây
Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" cách đây 12 năm. Khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh cô Trúc trong tà áo dài trắng ngồi bán sách, khóc cười đầy cảm xúc. Có thể thấy, nữ diễn viên lưu giữ nhiều kỉ niệm với bộ phim làm nên tên tuổi của mình.
Trong bộ phim ăn khách năm 2008, Tăng Thanh Hà vào vai cô gái nghèo tên Trúc. Mồ côi và không được đi học nhưng Trúc rất yêu sách. Vì vậy, cô mở một quầy sách ở công viên, ngày ngày mặc áo dài trắng bán sách.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là cảm xúc đáng yêu của cô con gái 3 tuổi Chloe của Tăng Thanh Hà khi nhìn hình ảnh mẹ mặc chiếc áo dài trắng ngồi khóc trước đống sách bị đốt. Đi kèm bức ảnh, Tăng Thanh Hà viết: "Mẹ ơi người ta đốt sách mẹ hả, sao người ta đốt sách mẹ. Chloe không muốn mẹ khóc, Chloe không muốn người ta đốt sách mẹ. Trúc ngày nào nay đã trở thành mẹ của 2 đứa con nhỏ".

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh
Siêu dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft tại Kenya đình trệ do lưới điện quá tải. Tổng thống nước này thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ khả năng đáp ứng cơn khát năng lượng từ hệ thống.
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế

