Táo tợn dí súng vào đầu khách hàng để cướp iPhone 5 của chủ tiệm
Tên cướp táo tợn đi vào cửa hàng điện thoại, dí súng vào đầu người trong tiệm để cướp điện thoại iPhone 5.
- Apple giảm một nửa thời gian giao hàng iPhone 5s tại các quốc gia
- Nhà máy Foxconn dừng sản xuất iPhone 5c vì doanh số quá thất vọng
- Kịch bản nào cho thị trường iPhone 5s tại Việt Nam?
- Xuất hiện nút home kim loại và camera flash kép "độ" cho iPhone 5 tại VN
- Sốc với vỏ hộp iPhone 5s có giá cả triệu đồng
- Xuất hiện email giả mạo tặng iPhone 5S miễn phí
Lúc 13 giờ 37 phút ngày 20.11, một thanh niên đi xe Wave bịt mặt kín mặt, tay cầm bịch ni lông bước vào cửa hàng điện thoại di động An Huy nằm trên Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) hỏi mua một chiếc điện thoại iPhone 5.

Phúc bị bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên
Ngay sau khi được xem iPhone 5, gã thanh niên này cầm bỏ đi. Lúc này, trong tiệm có 3 người là hai chị em Lê Thị Kim Dung và Lê Thị Thúy Nga và người khách nam tên Hải. Lấy điện thoại bỏ đi, tên cướp dí súng vào thanh niên tên Hải để đe dọa.
Chị Dung đuổi theo ra tới cửa và vật lộn với tên cướp. Tên cướp bóp cò súng, nhưng rất may súng không nổ. Ngay lúc này, chị Nga cũng lao vào cũng vật nhau với tên cướp. Bị tấn công, tên cướp dùng súng đánh vào đầu, mặt khiến chị Dung bị thương.
Rất nhiều người dân chứng kiến nhưng không dám vào vì tên cướp có súng. Khi hai chị em Dung và Nga vật ngã tên cướp thì mọi người mới dám vào bắt giữ tên cướp giao cho công an.

Súng bị công an thu giữ - Ảnh: Mã Phong.
Bước đầu tên cướp được xác định là Nguyễn Dương Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Sóc Trăng). Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ. Tang vật là một khẩu súng (giống súng K59), một xe gắn máy hiệu Wave.
Theo Thanh Niên
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhận được email công ty lúc 6 giờ sáng, 30.000 nhân viên Oracle bị sa thải không một lời báo trước
Đây được xem như động thái mới của Oracle để huy động thêm nguồn tiền cho việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
-
Xu hướng smartphone siêu mỏng đang quay trở lại, nhưng mỏng không có là đủ?