Thảm kịch bé trai bị chó nhà cắn chết vào sinh nhật tròn 1 tuổi
Trong lúc đang chơi đùa vào ngày sinh nhật tròn 1 tuổi, cậu bé Jeremiah đã bị con chó nhà nuôi lao vào tấn công điên cuồng.

Jeremiah bên cạnh con chó trước khi bị tấn công.
Bà của cậu bé đã ngay lập tức kéo Jeremiah ra khỏi hàm răng sắc nhọn của con chó trong khi ông bố Shahan lao từ trên tầng xuống khi nghe tiếng kêu. "Tôi mất 20 giây để lao xuống cầu thang. Lúc ấy con chó đã nhả đầu thằng bé ra, nhưng toàn bộ gương mặt Jeremiah đã rách nát," Shahan đau đớn kể lại.


Cậu bé bị tấn công đúng vào ngày sinh nhật tròn một tuổi.
Cậu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện bằng máy bay nhưng đã quá muộn.
Bố của cậu bé, Chris Shahan, hiện đang vô cùng đau buồn. Ông cho biết, có thể Jeremiah trong lúc tập đi đã cố gắng túm lông con chó để đứng dậy, khiến con chó nổi giận và tấn công.

Cha của Jeremiah đã đưa bé vào viện ngay lập tức nhưng đã quá muộn.
Được biết, Onion (tên con chó) đã ở bên cậu bé này kể từ khi cậu mới chào đời. Gia đình đã nuôi con chó này được 6 năm và chưa bao giờ thấy nó tấn công bất kỳ ai. Shahan cũng cho biết, Onion luôn tỏ ra là một con thú cưng ngoan ngoãn. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân chú chó tấn công cậu bé.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa