Thanh Lam cũng phải lên tiếng vì sự "ngoan" của Ngọc Trinh

Nguyễn Nguyễn,  

Cũng theo Diva Thanh Lam thì một người phụ nữ hiền lành mà ngu ngốc sẽ cực kỳ nhàm chán.

Khác hẳn với hình ảnh máu lửa, rất đàn bà trên sân khấu, một Thanh Lam ngoài đời lại hoàn toàn khác. Chỉ có khi tiếp xúc và gặp “người đàn bà hát” bạn mới có thể cảm nhận được cá tính mạnh trong con người chị và điều đó không có gì khó hiểu khi bạn bị lôi cuốn vào trong từng câu chuyện của chị.

Bên cạnh những trải lòng về công việc, gia đình, con cái thì Thanh Lam cũng đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ về sự tâm huyết với nghệ thuật của nghệ sĩ hiện nay: “Mỗi người làm nghề với cái tâm huyết nhất định sẽ hướng cho công chúng đến giá trị đích thực cuộc sống” – Thanh Lam chia sẻ. Và đâu đó trong câu chuyện giữa chị với chúng tôi, chị cũng bóng gió về sự ngoan hiền của người phụ nữ gắn liền tên tuổi với cụm từ "gái ngoan" - “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.



Là một phụ nữ có tuổi nghề trong giải trí Việt, chị nghĩ sao về việc một phần các người đẹp hiện nay của showbiz luôn có quan niệm sống dựa vào người khác hơn là tài năng của mình?

Một khi bạn là người của công chúng, phần nào đó hành động của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến khán giả, thị hiếu của lớp trẻ hiện nay. Vì vậy không cẩn thận chính chúng ta sẽ tạo ra lớp sống mới không trong giới trẻ. Nếu suy nghĩ cuộc sống chỉ cần có nhan sắc và thời điểm nào đó luôn sống dựa vào đàn ông như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mỗi nhan sắc ở quê lên, chẳng cần học hành mà lại thành công nhờ nhan sắc như vậy khác gì đang tự tạo suy nghĩ xấu trong giáo dục nhận thức cho giới trẻ.

Nói chung, chúng ta cần phải thận trọng, suy nghĩ thật kỹ trước những phát ngôn hay việc làm của mình.

Theo chị điều gì là hạnh phúc nhất đối với người phụ nữ?

Người phụ nữ nào cũng cần có chỗ dựa cho mình nhưng đó không phải quan trọng, với tôi người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi họ được sống độc lập trong tư duy sống. Độc lập rất cần thiết tạo nên những người phụ nữ văn minh, hoài bão, dám sống dám vươn lên nhận thách thức cuộc sống, chứ không phải đơn thuần chỉ sống với hiện tại cho qua ngày đoạn tháng.

Đâu phải người phụ nữ nào cũng đủ cá tính mạnh như chị, cũng có lúc họ bị mềm yếu trước danh vọng, họ buộc mình phải "ngoan" theo dòng đời?

Bạn nói đúng, nhưng hiền lành, ngoan ngoãn mà ngu ngốc thì cực kỳ chán. Đôi khi bạn hư một tí có thể cuộc sống của bạn lại phóng túng hơn thì sao? Đôi khi bạn làm điều này điều kia ngông cuồng hơn một chút nhưng giúp bạn vươn đến hoài bão, khát vọng của chính bạn hơn là việc làm một người phụ nữ “ngoan”.


Và cũng khi họ “ngoan” vì người họ yêu cơ mà?

Tôi công nhận đó là một lối sống không lạ, cái quan trọng nhất là ở tư duy bạn gái bây giờ. Thật ra tôi nghĩ xã hội ngày nay bị phụ thuộc vào kinh tế quá nhiều, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn dùng kinh tế để chiều chuộng người chung sống với mình. Tuy nhiên với tôi điều đó rất bình thường nhưng điều đó đâu có nhất thiết là bạn phải lên báo, lên truyền thông chia sẻ với mọi người, nó thuộc về sự tế nhị, là sự tinh tế trong đời sống cá nhân.

Nói như vậy thì khác gì ngoan là điều không tốt?

Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn thường dạy bảo các con tôi: “Con đừng ngoan theo kiểu ngu ngốc đó. Con phải mạnh mẽ, có chính kiến của riêng mình. Đôi khi con cũng phải làm điều gì đó ngông cuồng mà con thích.”

Tôi biết, giữa cái ngoan và cái hư nó mong manh lắm, không thể biết trước được nó sẽ như thế nào. Nhưng cũng vì thế mà nhiều khi tôi thấy người ngoan là người ngu, ai nói cái gì là nghe lời theo, chả bao giờ có những chính kiến, lập trường của riêng mình.

Nhưng nhan sắc thường đi kèm với trí tuệ hạn hẹp đúng không chị?

Mọi người vẫn thường nói nếu ông trời cho bạn đôi chân dài thì ông trời cũng lại cho bạn khối óc kém. Bạn phải làm sao để người khác tôn trọng bạn chứ không phải nhất thiết bạn “khoe” với mọi người tôi sống như thế nào, khác gì khi nói ra vậy cô ấy đang tự thừa nhận mình là người có trí tuệ hạn hẹp, việc học hành không còn quan trọng.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ