Thanh niên kiện nhà phát hành Pokemon GO! 500 triệu USD vì bị xe tông
Một anh chàng ở bang Texas(Mỹ) đang cố gắng kiện nhà phát hành Pokemon Go sau khi bị ô tô đâm trọng thương trong lúc đang sử dụng ứng dụng này.
Charley Lewis, thanh niên đang sống tại Texas (Mỹ) khẳng định rằng anh đang đi bộ về nhà thì thấy điện thoại rung vì thông báo của Pokemon Go, trong khi đang xem thông báo là gì thì anh ta bị ô tô đâm bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Charley mới biết mình bị nứt hộp sọ và gãy cả hai chân, bác sĩ cho biết anh ta có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Một người bạn của Charley đã ghi nhận sự việc và lập tức gọi 911.
Anh cho biết mục tiêu của mình là "bắt hết Pokemon"(catch'em all) nhưng giấc mơ đó đã tan tành khi không thể đi lại được. "Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng", dù may mắn thoát chết nhưng anh chàng sẽ chẳng bao giờ bắt được hết Pokemon nữa.
Gia đình của Charley đã bắt đầu đệ đơn kiện nhà phát hành Pokemon Go, họ cảm thấy 500 triệu USD mới đủ để bù đắp cho "mơ ước" và sự thất vọng của anh. Đến thời điểm hiện tại, nhà phát hành Pokemon Go vẫn chưa có phản hồi chính thức nào.
Theo Cartel P
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Code: "Hãy viết test đi" - nhưng toàn bộ 512.000 dòng code của chính nó thì không có lấy một cái test nào!
Khi source code Claude Code bị lộ ra ngoài ngày 31/3, thứ khiến cộng đồng lập trình viên bàn tán nhiều nhất không phải tính năng bí mật hay thông tin nội bộ nào - mà là một con số duy nhất: 0.
-
Giá RAM DDR5 tại Trung Quốc bất ngờ giảm hơn 30% sau khi Google ra mắt TurboQuant - nhưng đây không phải dấu hiệu hết khan hàng