Thật khó cầm được nước mắt với câu chuyện bé trai nguyện chết hiến thận cứu mẹ
Biết bản thân không còn sống được bao lâu và nhận ra bệnh tình của mẹ, cậu bé Hiếu Thiên đã bằng lòng hiến thận để cứu sống mẹ.
Trong khi sức khỏe cậu bé ngày càng yếu đi, mắt mù và toàn thân gần như tê liệt, không thể cử động được thì cô Chu Lộ lại phát hiện mình bị suy thận, phải lọc máu thường xuyên. Bi kịch gia đình ập đến khiến cô Chu suy sụp hoàn toàn, nhưng không vì thế mà từ bỏ việc cố gắng cứu sống đứa con bé bỏng của mình.
Bà ngoại đã thổ lộ điều này với cô Chu nhưng bị cô gạt bỏ và từ chối thẳng thừng. Cô Chu không muốn nghe bất cứ điều gì giữa cuộc nói chuyện giữa bà ngoại và các bác sĩ. Tuy nhiên, Tiểu Thiên đã biết được điều này và cậu bé nói với mẹ rằng: "Mẹ hãy để con cứu mẹ, để con được bảo vệ cuộc đời mẹ". Trong nước mắt nghẹn ngào, cô Chu chỉ biết gật đồng ý và nói trong đau đớn: "Con sẽ mãi mãi sống trong tim mẹ".
Sau ca phẫu thuật, cô Chu tuyệt vọng, đau khổ nằm trên giường bệnh. Điều duy nhất an ủi cô trong suốt cuộc đời còn lại là một phần cơ thể con trai ở trong cơ thể và sống mãi với mình.
Câu chuyện này đã làm chấn động truyền thông trong và ngoài Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương vô hạn cũng như ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Hiếu Thiên dành cho mẹ. Họ cầu nguyện và mong em sống hạnh phúc ở thế giới bên kia. Một số người có mặt tại bệnh viện ngày hôm đó cho biết: "Các bác sĩ đã cầu nguyện cho cậu bé trước khi tiến hành phẫu thuật và không ai có thể cầm được nước mắt trước tình cảnh này".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Đây là MacBook Air M5: Nâng cấp đáng giá nhất lại không phải chip M5