The Voice Mỹ: Giám khảo "chửi nhau" gay gắt
Để tranh giành thí sinh về đội của mình, các huấn luyện viên của The Voice không ngần ngại... sỉ nhục nhau.
Ngoài những màn trình diễn ấn tượng của thí sinh, The Voice Mỹ mùa này còn hấp dẫn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các huấn luyện viên. Trong một khoảnh khắc "tranh giành" thí sinh xuất sắc, huấn luyện viên Adam Levine đã "lỡ miệng" nói rằng Blake quá... ngu khi không chọn thí sinh này về đội của mình.
Các huấn luyện viên của The Voice Mỹ 2013
Jeff Lewis
Thí sinh này từng là một nghệ sĩ có đĩa thu âm trước khi trở thành một vận động viên golf chuyên nghiệp, sau đó Lewis lại quyết định bắt đầu lại bằng cuộc thi The Voice. Trong đêm thi, Lewis chọn trình diễn một ca khúc hit của Usher: U Got It Bad - rõ ràng là một lựa chọn khá nguy hiểm với một tay chơi guitar đến từ Texas.
"U Got It Bad" của Jeff Lewis
Shawna P
"She Talks to Angels" của Shawna P
Caroline Glaser
"Tiny Dancer" của Caroline
Cameron
"As long as you love me" của Cameron
Thật không may, màn nhảy quá đà của As long as you love me đã khiến ca khúc bị nhẹ đi đáng kể, nguyên nhân chính là do sự lấy hơi của Cameron không được tốt. Thí sinh này đã phải trở về nhà, trắng tay.
Michael Austin
Michael chọn thể hiện một ca khúc của Keith Urban: Somebody Like You và khiến Adam Levine, Shakira phải quay ghế. Ngay sau đó, Adam cho rằng Blake quá... "ngu" khi không chọn Michael và thuyết phục thí sinh này về đội của mình để "sỉ nhục" đội của Blake. Nỗ lực của vị giám khảo này cuối cùng cũng mang lại kết quả, dù Shakira cũng giành giật hết sức.
Sasha Allen
Matt Cermanski
Phần thi của Matt Cermanski
Mary Miranda
Phần thi của Mary Miranda
Grace Askew
Thí sinh này có mái tóc khá "khủng" và giọng hát còn "khủng" hơn. Grace mang tới The Voice ca khúc đình đám These Boots Are Made For Walking khiến Blake Shelton và Shakira phải quay ghế ngay lập tức.
"Tôi không thể nghĩ ra ai nóng bỏng hơn cô gái với cây đàn guitar này" - Blake nhận xét. Tuy vậy, huấn luyện viên Shakira cũng không dễ dàng bỏ cuộc, cô gọi tên phong cách của Grace là "tươi mới" và cố thuyết phục thí sinh về với đội. Sau một hồi "giằng co", Grace quyết định chọn Blake.
Jane Smith
"You’ve Got the Love" của Jane Smith
Vượt qua được nỗi đau này, Jane đã tìm đến The Voice, tuy vậy, không có một vị giám khảo nào quay ghế khi nghe ca khúc You’ve Got the Love của em. Tuy vậy, cô bé này vẫn rất lạc quan: "Tôi còn trẻ, và tôi có đủ thời gian trong thế giới này".
Shakira và Adam khuyến khích Jane bằng việc nhắc lại những lời đầy ý nghĩa của bài hát, còn Adam Levince và Usher đều khen rằng cô bé này rất dễ thương. Như vậy, dù sao Jane cũng không trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Ryan Innes
"Gravity" của Ryan
Hai huấn luyện viên Adam Levine và Blake Shelton đã quay ghế ngay những giây đầu tiên khi giọng của Ryan cất lên, hai "ma mới" Usher và Shakira nhận ra điều đó muộn hơn một chút nhưng cũng nhanh chóng quay ghế lại. Dù nghe đủ lời ca ngợi từ bốn vị giám khảo, cuốn cùng Ryan chọn đi theo Usher.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cứ mỗi lần Anthropic ra mắt sản phẩm, một ngành phần mềm sụp đổ: Lần này đến lượt của Figma và Adobe
Dù chưa ra mắt, nhưng các tin đồn về công cụ thiết kế AI của Anthropic đã khiến cổ phiếu của ngành phần mềm thiết kế đồ họa chấn động.
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6