Thị trưởng giả chết sau khi bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa
Ông Jaime Rolando Urbina Torres, người đứng đầu 1 thị trấn nhỏ ở miền nam Peru - đã giả chết sau khi bị phát hiện lách luật phong tỏa đi uống rượu.
- Dư luận bức xúc khi chủ tịch Taobao vừa du lịch cùng Jack Ma với hình ảnh mập mạp hơn trước và "kẻ thứ 3" bị nghi đang mang thai
- Câu chuyện đằng sau bức ảnh người cha khắc khổ bật khóc bên đường khi hay tin con ốm mà không có tiền về nhà gây chấn động thế giới
- Vụ con gái giết và giấu xác bố 12 năm sau khi nhìn thấy chiếc hộp chứa ảnh cũ, tiết lộ tuổi thơ đau khổ của kẻ thủ ác với nạn nhân
- Thanh niên 20 tuổi thuê nhà trọ nhưng lần lữa không trả tiền, chủ nhà đến tận nơi thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin
Bức ảnh dưới đây cho thấy ông Torres nằm im trong quan tài, miệng vẫn đeo khẩu khi cảnh sát thị trấn Tantara ập tới bắt giữ vào tối thứ 2 vừa qua.
Lệnh bắt cho hay: Torres đã lách luật giãn cách và phong tỏa xã hội để đi nhậu với bạn, cho tới thời điểm bị cảnh sát hỏi thăm - ông ta vẫn đang say quắc cần câu.

Trước đó, người dân địa phương cáo buộc thị trưởng Torres xem nhẹ sự nguy hiểm của dịch Covid-19, thậm chí không triển khai đầy đủ các biện pháp phòng tránh.
Theo thông báo của chính phủ, thị trấn Tantara và hầu hết các khu vực của Peru vừa trải qua 66 ngày phong tỏa.
Tuy nhiên, người dân cho biết thị trưởng chỉ có mặt tại địa phương 8 ngày kể từ khi có lệnh phong tỏa.
Trên thực tế, Peru đã ghi nhận 104.020 ca nhiễm, 3.024 trường hợp tử vong - nằm trong số 4 quốc gia hàng đầu về tỷ lệ tử vong đang gia tăng. Ba quốc gia còn lại gồm Brazil, Mexico và Nga.
Theo Daily Mail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Toyota gây sốt với robot CUE7 cao hơn 2 mét, ném bóng chuẩn xác khiến cả NBA cũng phải dè chừng
Không chỉ sản xuất ô tô, Toyota đang cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực robot và AI. Mẫu robot chơi bóng rổ CUE7 mới nhất của hãng khiến nhiều người kinh ngạc khi có thể rê bóng, di chuyển và ném rổ với độ chính xác cực cao như một vận động viên chuyên nghiệp.
-
VNeTraffic và iHanoi so kè ngôi đầu Better List, AI Hay chen chân top 3: Cuộc đua ứng dụng Việt đang nóng lên từng giờ